Đừng vội "nở mũi", David Moyes!

Minh Chiến |

(Soha.vn) - Tất cả những gì David Moyes giành được mới chỉ là một trận hòa trên thế thắng trước Chelsea, vậy nên, hãy giữ những đôi chân trên mặt đất.

Trận hòa trên thế thắng ấy có thể tạo ra ảo tưởng rằng “Quỷ Đỏ” đã mạnh hơn, vượt trội hơn Chelsea. Suy nghĩ tai hại đó sẽ ngăn chặn sự tiến bộ và thay đổi tư duy ở Moyes. Nên nhớ, Chelsea đêm hôm đó chưa phải là The Blues hoàn hảo nhất. Đội bóng của Mourinho không có tiền đạo cắm, chủ động phòng ngự và phải thi đấu trên sân khách.

Kết quả tích cực trước Chelsea chưa chắc đã là một tín hiệu vui bởi Man United của Moyes vẫn chưa có gì mới mẻ so với đội bóng mà Sir Alex đã tạo dựng. Michael Carrick, Wayne Rooney và Van Persie, những cái tên nổi bật nhất trận đấu vừa qua, đều do Sir Alex phát hiện. Trong 13 cầu thủ Man United có mặt trên sân, không ai được đưa về dưới thời của Moyes. Sơ đồ 4-2-3-1 cũng là hệ thống mà Ferguson đã sử dụng để áp đảo Real, một CLB khác của Mourinho.

	Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu với David Moyes

Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu với David Moyes

Trận hòa trước Chelsea vì thế chưa thể là thước đo chính xác đánh giá sức mạnh của Man United phiên bản David Moyes. Chiến lược gia người Scotland cần nhiều trải nghiệm (cả thành công và thất bại) hơn nữa để xứng đáng với ghế nóng ở Old Trafford.

Ông Moyes cần thành công. Ông phải có những chức vô địch để xây dựng nên cá tính chiến thắng. Ông phải đánh bại mọi đối thủ để hiểu cảm giác là số một. Ông cần đứng vững trên đỉnh cao để biết rằng duy trì thành công còn khó hơn đạt được nó. Chừng nào chưa thực sự đánh bại đối phương, Moyes chưa thể hiểu hết những cảm giác đó.

Bất chấp tài năng không thể bàn cãi, cần phải nhớ rằng Moyes vẫn đang là kẻ học việc ở CLB số một Anh quốc. Ông mới chỉ có được Community Shield 2013 – một danh hiệu không có quá nhiều giá trị, không sở hữu tính cách của kẻ chinh phục. Hòa Chelsea là thành quả đáng khen ngợi, nhưng chặng đường trước mặt còn rất dài.

Moyes cũng cần trải qua thất bại. Người tiền nhiệm vĩ đại của ông đã trưởng thành chính từ những lần gục ngã đau đớn nhất. Người hâm mộ hẳn chưa thể quên thảm bại trước Milan ở San Siro năm 2007, thất bại trước Barca ở Chung kết Champions League 2011 hay trận thua đáng quên trước City tại Old Trafford. Nhưng 1 năm sau San Siro là chức vô địch châu Âu, 1 năm sau ác mộng trước City là Robin van Persie và danh hiệu vô địch Ngoại hạng.

	Man United dưới thời Sir Alex trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã

Man United dưới thời Sir Alex trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã

Man United của Moyes cần cả những thất bại như thế. Đội bóng này không cần những liều thuốc giảm đau loại thường. Họ được tạo ra bởi những nỗi đau, trưởng thành từ trong thất bại và luôn biết cách đứng lên mạnh mẽ. Bản thân David Moyes cũng cần một cú sốc để thay đổi và trưởng thành. Chúng ta đã thấy Arsenal lột xác và quyết tâm mạnh mẽ thế nào sau sau trận thua 2-8 hồi năm 2011.

Ông Wenger đưa về 5 tân binh trong ít ngày cuối cùng của mùa bóng. Arsenal của mùa giải ấy chỉ giành 1 điểm sau 3 trận đầu tiên nhưng đã cán đích mạnh mẽ ở vị trí thứ 3. Đấy là một bài học lớn cho Man United của Moyes. Trong dài hạn, những thất bại thực sự mới có thể chỉ ra mọi hạn chế của đội bóng, mới đủ sức cảnh tỉnh và tạo động lực giải quyết mọi vấn đề chiến lược.

Ông Moyes cần thêm thời gian. Ông cần rất nhiều thành công. Và cả thất bại nữa. Man United phải kiên trì còn người hâm mộ của họ phải giữ vững đôi chân trên mặt đất. Chủ Nhật này, tại Anfield, giải đấu mới bước vào vòng 3.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại