4 người đàn ông bị "ăn mòn" mặt, tai gây xôn xao ở Việt Nam

Thành Công (TH) |

Có những người đã phải đau đớn chịu đựng căn bệnh lạ "ăn mòn" từng phần trên khuôn mặt trong nhiều năm. Thế nhưng, ở Việt nam cũng đã có người chữa khỏi được căn bệnh này.

3 người đàn ông đau đớn, khổ sở khi mắc bệnh "ăn mòn" mặt, tai

Đầu tiên, có thể kể đến ông Nguyễn Tấn Hải ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - người đã phải chịu đựng bệnh lạ "ăn mòn" mặt từ năm 2007 cho đến nay.

Triệu chứng ban đầu ông gặp phải là đau đầu, sau đó miệng ông bị lệch hẳn sang 1 bên. Gia đình đưa ông đi châm cứu nhưng không khỏi.

Theo mô tả của tờ Người lao động, năm 2008, do không thể uống được nước nên người nhà đưa ông Hải đến Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM khám.

"Bác sỹ chẩn đoán bị liệt dây thần kinh số 7, phần cơ bên trong má của ông Hải bị hoại tử nên chỉ định phẫu thuật lọc bỏ phần cơ bị hoại tử, xạ trị, đốt điện hàng chục lần rồi cho về", tờ này viết.

Những năm sau đó, tình trạng bệnh của ông vẫn không hề thuyên giảm.

Mặt ông sưng lên, đau đớn, hơi thở có mùi hôi thối. Các bác sĩ khi khám đã phát hiện phần hốc mũi và xương má của ông hoại tử nặng, không thể cứu vãn.

4 người đàn ông bị ăn mòn mặt, tai gây xôn xao ở Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Hải đau đớn khi bị "ăn mòn" mặt. Ảnh: Người lao động.

Điều trị ở viện được vài năm, số chi phí chữa trị quá lớn và kinh tế gia đình kệt quệ, trong khi bệnh tình vẫn không có tiến triển nên gia đình đưa ông Hải về nhà chăm sóc. Hàng ngày, vợ ông thay bông băng, lau rửa vết thương.

Còn người đàn ông ấy vẫn cắn răng sống chung với căn bệnh quái ác trong nghiệt ngã.

Người thứ hai mắc căn bệnh này gây xôn xao dư luận trong nước và được báo chí thông tin nhiều là ông Huỳnh Văn Đạt (SN 1964, ấp Hậu Hoà, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang).

Ông Đạt bắt đầu phát bệnh từ năm 2004, từ dấu hiệu chảy máu cam bất thường. Không lâu sau, gia đình tá hỏa phát hiện trong miệng ông có một lỗ thủng to bằng đầu đũa. Lỗ thủng này sau lan rộng ra sống mũi tạo thành hố trên khuôn mặt người đàn ông này.

Dù ông được chữa trị, phẫu thuật nhưng bệnh không giảm. Mặt ông dần dần bị ăn mòn khiến ông mất sống mũi, hàm trên và mắt. Căn bệnh này khiến ông bị đau nhức hàng ngày.

Ông từng sống khép kín vì tự ti với bệnh tật, tuy nhiên, sau khi có sự chia sẻ, giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm cùng giới chức tỉnh Tiền Giang, ông Đạt đã vui vẻ và lạc quan hơn.

Hiện ông có thể thi thoảng đi lại quanh nhà, trò chuyện với mọi người. Vết thương đã bớt chảy mủ và không còn hôi thối do dùng thuốc.

4 người đàn ông bị ăn mòn mặt, tai gây xôn xao ở Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Đạt đang được vợ chăm sóc. Hình chụp đầu năm 2016. (Ảnh: Lâm Phương/Phạm An)

Vợ ông Đạt chia sẻ trên tờ Trí Thức Trẻ: "Tuy các bác sĩ nói bệnh của anh không chữa được nhưng nhờ sự giúp đỡ của bà con mà anh Đạt được ăn uống, thuốc thang đầy đủ nên anh bớt đau hơn".

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hùng Vĩ - Phó Giám đốc thường trực Sở Y tế Tiền Giang thông tin, theo kinh nghiệm của ông thì ông Huỳnh Văn Đạt mắc bệnh cam tẩu mã, một loại bệnh hoại tử mãn tính.

Truyền thông nước ngoài như ở Mỹ, Anh, Úc cũng đã đưa tin về trường hợp của ông Đạt.

Một trường hợp thương tâm khác là ông Nguyễn Văn Thường (76tuổi, ngụ tại ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang) - bị căn bệnh khủng khiếp "ăn mòn" một bên tai, gần vào nửa đầu.

4 người đàn ông bị ăn mòn mặt, tai gây xôn xao ở Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Thường. Ảnh: Lâm Phương

Ông kể, bắt đầu từ một chấm đen nhỏ sau tai gây ngứa ngáy, ông gãi thì chấm này lan rộng, lở loét lan rộng "ăn" mất một tai của ông và lan cả vào đầu. Bệnh khiến ông phải chịu đựng những cơn đau nhức hành hạ.

Năm 2011, gia đình đưa ông chạy chữa ở vài bệnh viện, chi phí hết không ít nhưng bệnh không giảm.

Tính đến năm 2015, ông Thường đã cắn răng chịu đau suốt 5 năm, bởi gia đình không có 60 triệu đồng tiền phẫu thuật mà các bác sĩ thông báo. Gia đình sau đó đã phải bán đất lấy tiền trả nợ, và chạy đôn đáo thuốc thang để ông bớt đau. Căn bệnh vẫn ngày càng ăn sâu từ tai vào bên trong đầu.

"Mỗi ngày, cha em phải uống thuốc giảm đau 3 lần, lên cơn đau là phải uống. Khi hết thuốc em lại chạy ra Bệnh viện huyện Cái Bè lấy, họ cấp thuốc miễn phí cho. Cha nói cố giữ 2 công đất còn lại mà nuôi con", anh Tuấn (con trai ông Thường) nghẹn ngào chia sẻ.

Giống như ông Huỳnh Văn Đạt, ông Thường được chẩn đoán mắc bệnh cam tẩu mã.

Biết được bệnh tình của ông, Sở Y tế Tiền Giang đã giao Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, Trung tâm y tế và Bệnh viện huyện Cái Bè cử người đến khám điều trị bệnh cho ông.

Một bệnh nhân được điều trị thành công

Ngoài 3 trường hợp bị "ăn mòn" mặt chữa thể chữa trị khỏi như ở trên thì ở Việt Nam đã có trường hợp điều trị thành công bệnh này khi phát hiện được bệnh sớm.

Theo tờ Pháp luật TP HCM, tháng 2/2015, một thanh niên 27 tuổi (quê Bình Phước) đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM khám với triệu chứng mặt bị sưng, mắt, miệng có mùi hôi, thối.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận, người này "bị viêm xoang hoại tử xoang hàm sàng hốc mắt, nghi ngờ mắc bệnh cam tẩu mã".

Vì bện được phát hiện sớm, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, rửa phần hoại tử. Điều trị sau 3 tháng thì bệnh nhân này khỏi hoàn toàn bệnh.

"Kết quả kháng sinh đồ sau đó khẳng định bệnh nhân nhiễm vi trùng Steptococcus SPP không tán huyết (một trong bốn vi trùng gây bệnh cam tẩu mã)", tờ Pháp luật TP HCM thuật lại.

4 người đàn ông bị ăn mòn mặt, tai gây xôn xao ở Việt Nam - Ảnh 4.

Bệnh nhân mắc bệnh cam tẩu mã ở Bình Phước đã khỏi sau ba tuần điều trị. Ảnh do BS Hớn cung cấp/Pháp luật TP HCM

"Cam tẩu mã là bệnh viêm họng miệng hoại tử lan rộng. Bệnh thường xuất hiện đầu tiên ở lợi hay niêm mạc má. Sau đó bệnh lan nhanh ra các vùng xung quanh, làm thủng khẩu cái cứng (thành trên miệng), thông vào hốc mũi ở sàn mũi.

Theo diễn tiến, bệnh từ đây hoại tử lan rộng dần, nếu bệnh nhân không được điều trị sớm (như bệnh nhân Đạt ở Tiền Giang) thì vi trùng sẽ ăn sứt mũi ngoài, lan ra xương gò má, mắt, ăn dần lên não và tử vong" - BS Nguyễn Minh Hảo Hớn, khoa Mũi Xoang BV Tai Mũi Họng nói trên tờ Pháp luật TP HCM.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại