*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một "hố tử thần" bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà một hộ dân ở Quảng Bình, hố này sâu tới 12m và đã được khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm.
Sau trận mưa lớn từ chiều tối 6/8, tại góc ngã tư đường Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị xuất hiện hố tử thần có độ rộng khoảng hơn 3m.
Do đường xây dựng trên vùng đất trước đây là biển, dòng chảy của nước dưới đáy nền đường thay đổi liên tục khiến mặt đường thường xuyên xảy ra sụt lún.
Những người dân Nga ở ngôi làng Neledino cảm thấy kinh hãi khi trông thấy một cái hố tử thần rộng hơn 30 mét và có độ sâu tương đương với tòa nhà cao 16 tầng.
Hố sụt lún bất thường trong vườn mía của gia đình ông Tiến sâu khoảng 13m, đường kính khoảng 6m. Xung quanh hố có các vết nứt, cho thấy dấu hiệu của việc sụt lún đang tiếp tục diễn ra.
Một hố tử thần sâu 8m, rộng cả mét bất ngờ xuất hiện tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Tô Ký khiến nhiều người đi đường lo lắng.
Đến chiều 6-8, vị trí bị sụp tạo thành “hố tử thần” lớn, sâu hơn 3m trên đường Trường Sa (P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) vẫn đang bị phong tỏa để đơn vị thi công xử lý sự cố.
Mặt đường Đại Cồ Việt bất ngờ sụt xuống tạo thành hố tử thần sâu 2m. Rất may vụ việc xảy ra vào ban đêm nên không có ai gặp nạn.
Việc xuất hiện một hố lún gần "hố tử thần" ở Thanh Hóa sẽ khiến các khoảng đất liền kề có thể sụt bất cứ lúc nào.
Liên quan đến việc xử lý hố sụt lún ở xã Quý Lộc (huyện Yên Định), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương di dời 6 hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng.
Khoảng 4h sáng nay 28/10, tại thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định (Thanh Hóa), một số người dân nghe thấy tiếng động lạ. Khi họ thức dậy thì phát hiện "hố tử thần" xuất hiện cạnh nhà.
Tâm điểm