Xuân Trường tiết lộ lý do khóc như mưa sau thất bại

Tiểu Mã |

Sau khi thất bại trước Indonesia, Xuân Trường đã khóc ròng như một đứa trẻ không chỉ vì buồn và còn bởi những những lý do khác.

Giống như trận thua 1-2 trên đất Indonesia, ở trận lượt về, Xuân Trường vẫn là nhân tố chơi nổi bật bên phía ĐT Việt Nam và khi tiếng còi mãn cuộc trên sân Mỹ Đình vang lên, chính Xuân Trường cũng là một trong những cầu tỏ ra mạnh mẽ nhất.

Nhưng thời điểm đó, người đội trưởng Công Vinh tách nhóm ra khỏi các đồng đội, đứng một mình, lặng lẽ nhìn lên khán đài với ánh mắt rưng rưng. Vinh ngẩng đầu quay 360 độ để nhìn các khán giả lần cuối cùng với tư cách là vị thủ quân của ĐT Việt Nam.

Công Vinh vừa lặng nhìn khán giả vừa giơ tay kéo Trọng Hoàng khi những khi khuôn mặt còn đang ướt nhòe. Chứng kiến khoảnh khắc đó, Xuân Trường cũng không thể kìm lòng nổi và anh cũng bật khóc…

Xuân Trường tiết lộ lý do khóc như mưa sau thất bại - Ảnh 1.

Xuân Trường khóc sau trận đấu với Indonesia (ảnh: Zing.vn).

Sau đó, Xuân Trường gắng gượng để trả lời phỏng vấn Foxsporst. Trong tâm trạng buồn bã đến nghẹn ngào, Trường chia sẻ: "Chúng tôi đã làm tất cả để giành chiến thắng nhưng tiếc là không có được may mắn. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội nhưng rồi lại để mất nó, nhưng bóng đá là như vậy. Tôi cảm thấy rất buồn và tiếc nuối vào lúc này.

Tôi rất buồn vì Công Vinh và cả những người đàn anh sẽ nói lời chia tay đội tuyển. Chúng tôi đã không thể cùng nhau kết thúc cuộc hành trình với chức vô địch".

Trong khi đó, Quế Ngọc Hải sau trận đấu cũng lên mạng xã hội để chia sẻ cảm nghĩ của mình: "Ngày hôm qua có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi khóc.Vì sau 3 trận bán kết trong 3 kỳ liên tiếp tôi cũng đã cạn nước mắt rồi.

Tôi không khóc vì đội bóng thua.Vì đội bóng đã chiến đấu quá quả cảm, quá tuyệt vời và xuất sắc rồi. Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với 2 anh (Công Vinh và Thành Lương) nhiều lắm. Vì đó là lần cuối của hai anh rồi. Cảm ơn hai anh vì những gì các anh đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam từ khi tôi vẫn còn là cầu thủ trẻ theo dõi và yêu mến qua TV đến lúc được là đồng đội.

Từ giờ về sau có lẽ mỗi lần lên tuyển tôi sẽ không được thấy hai con người mẫu mực. Một đội trưởng máu lửa nhiệt huyết và một người anh luôn vui vẻ nhắc nhở nhẹ nhàng và trêu đùa với anh em. Em và mọi người sẽ nhớ hai anh lắm! Hai anh sẽ mãi là số 9 và số 11 huyền thoại của bóng đá Việt Nam! Cảm ơn hai anh vì tất cả!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại