Xuân Trường lần đầu tiết lộ sự thật về vấn đề tim mạch và uẩn khúc sau chuyến xuất ngoại sang Hàn Quốc

Dubu |

Tiền vệ Xuân Trường là một trong những cầu thủ Việt Nam hiếm hoi từng thi đấu ở K-League 1 (hạng đấu cao nhất của bóng đá Hàn Quốc).

Niềm hi vọng Incheon và nỗi buồn Gangwon

2 năm thi đấu Hàn Quốc, Xuân Trường đã trải qua 2 đội bóng khác nhau là Incheon United và Gangwon FC. Trong chia sẻ mới đây tại chương trình XT6 PODCAST, nhà vô địch AFF Cup 2018 đã hé lộ nhiều thông tin đặc biệt về chuyến xuất ngoại này.

Khởi đầu tại Incheon United vào năm 2016 vô cùng khó khăn, nhưng sau đó Xuân Trường đã dần thuyết phục được ban huấn luyện bằng nỗ lực không ngừng:

"Khi mùa giải chính thức bắt đầu, ở giai đoạn đầu tiên mình gần như không được huấn luyện viên Kim Do-hoon sử dụng. Hầu như mình chỉ tập ở đội hình B, đó là nhóm những cầu thủ ít nằm trong danh sách đăng ký.

Tại Hàn Quốc có giải đấu dành cho đội B, điều đó giúp mình duy trì được thể lực và phong độ tương đối tốt, chất lượng các trận đấu cũng cao nên mình học được khá nhiều. Nhưng vì không phải là giải đấu chính thức nên mọi thứ vẫn khác xa so với một trận đấu tại K-League.

Cơ hội bất chợt mở ra với mình khi có một ngày hội mang tên Vietnam Day tại Hàn Quốc. Trong trận đấu diễn ra vào dịp này mình không nghĩ sẽ được ra sân vì người Hàn vốn làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng cuối cùng mình thậm chí còn được đưa vào đội hình xuất phát.

Xuân Trường lần đầu tiết lộ sự thật về vấn đề tim mạch và uẩn khúc sau chuyến xuất ngoại sang Hàn Quốc- Ảnh 1.

Xuân Trường trong trận đá chính đầu tiên cho Incheon United.

Điều khiến mình lo lắng hơn cả là việc "đùng một cái" mình được cho vào danh sách đăng ký thi đấu và được đá chính luôn. Mình cũng biết rằng cơ hội này không hẳn là bởi vì bản thân mình đã ghi điểm tốt trong mắt huấn luyện viên trưởng qua những buổi tập. Mình tự hỏi tại sao lại như thế? Có phải do hôm đó là ngày lễ Vietnam Day nên mình được ưu ái cho đá chính hay không?

Dù cho điều đó có lợi với mình thật nhưng mình luôn cảm thấy không đủ thuyết phục, như vậy thì đồng đội sẽ nghĩ gì. Cái gì cũng cần có quy trình rõ ràng. Bạn đang ở đội B, để được vào đội hình chính của đội một thì ít ra bạn cũng phải dần dần được đăng ký ngồi dự bị rồi là thay vào sân ở những phút cuối trận.

Cho nên mình đã tự nói với bản thân mình rằng giờ chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình thế này đó là quyết tâm đá thật tốt. Và kết quả là mình đã thể hiện trên cả mong đợi. Bản thân mình cũng bất ngờ với màn trình diễn ngày hôm đó.

Anh em đồng đội cho mình những lời bình luận hết sức tích cực trong đó thì mình nhớ nhất là lời nhận xét của trung vệ người Croatia Matej Jonjić: "Hôm nay cậu thể hiện giống như đây không phải là lần đầu cậu đá ở K-League vậy. Làm tốt lắm".

Đến giai đoạn cuối của mùa giải khi trợ lý Lee Ki-hyung lên thay thì ông đã sử dụng mình nhiều hơn bởi vì mình đáp ứng được chiến thuật. Ông ấy cần một tiền vệ trụ có khả năng luân chuyển bóng nhanh, tổ chức và điều tiết lối chơi tốt và không yêu cầu mình quá nhiều trong việc phòng ngự tranh chấp bởi vì đã có những người đồng đội xung quanh hỗ trợ".

Xuân Trường lần đầu tiết lộ sự thật về vấn đề tim mạch và uẩn khúc sau chuyến xuất ngoại sang Hàn Quốc- Ảnh 2.

Xuân Trường đã có mùa giải 2016 tương đối thành công cùng Incheon United.

Tuy nhiên, mùa giải tiếp theo trong màu áo Gangwon FC lại không thành công. Xuân Trường được ra sân ít hơn và chia tay K-League khi mùa giải kết thúc để trở lại Việt Nam. Tiền vệ người Tuyên Quang bày tỏ về quyết định có thể coi là sai lầm lớn trong sự nghiệp:

"Lúc ấy với sự tự tin cao rằng mình hoàn toàn có thể đến với một đội bóng ở Hàn Quốc mà họ có kế hoạch sử dụng mình rõ ràng hơn, được đảm bảo thời gian ra sân thi đấu nhiều hơn Incheon United, mình đã lựa chọn đến với Gangwon FC. HLV của đội bóng cũng từng dẫn dắt HAGL.

Ở Gangwon FC, mình được đãi ngộ tốt hơn, được câu lạc bộ cấp cho một căn chung cư riêng, có xe riêng.

Mình đã lần đầu tiên được trải nghiệm lịch tập bốn buổi trong một ngày. Cơ thể mình giống như bị đánh một trận no đòn vậy. Giai đoạn chuẩn bị mùa giải mình đã làm khá tốt nhưng khi sắp bước vào mùa giải năm 2017 mình đã dính chấn thương cổ chân rất nặng ở trận giao hữu cuối cùng.

Mất khoảng 2 tháng để quay trở lại, tới lúc khỏe mạnh thì mình không có nhiều cơ hội ra sân nữa. Những người đồng đội cùng vị trí đều là những cái tên kỳ cựu đã khẳng định được tên tuổi.

Xuân Trường lần đầu tiết lộ sự thật về vấn đề tim mạch và uẩn khúc sau chuyến xuất ngoại sang Hàn Quốc- Ảnh 3.

Quãng thời gian tại Gangwon đầy khó khăn với Xuân Trường.


Mình cũng bị chấn thương liên miên xuyên suốt cả mùa giải. Nói chung mọi thứ đều không ổn cho đến lúc mình về đá SEA Games 29.

Mình đã cảm thấy rất thất vọng trong mùa giải thứ hai tại Hàn Quốc. Có lẽ những gì mình làm được tại Incheon United cùng với phong độ cao ở đội tuyển quốc gia đã buộc bản thân mình phải đặt sự kỳ vọng và mục tiêu cao hơn, tham vọng hơn.

Giá như lúc đó mình đủ chín chắn hơn để nhận ra là mình không phải là một người có khả năng thích nghi tốt về mặt chuyên môn. Bởi tố chất của mình khá là kén các huấn luyện viên. Nếu là thầy Giôm (Guillaume Graechen), nếu là chú Hữu Thắng thì mình sẽ dễ dàng chiếm được lòng tin.

Nhưng với các huấn luyện viên có lối chơi thiên về sức mạnh và bóng dài thì mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giá mà mình quyết định ở lại với Incheon United thêm 1 mùa bóng thì mình có niềm tin là quãng thời gian của mình tại K-League đã có thể ngọt ngào hơn".

Vấn đề tim mạch 

Bên cạnh chuyến đi Hàn Quốc, Xuân Trường cũng lần đầu chia sẻ về một vấn đề tim mạch đã khiến anh gặp khó khăn trong nhiều năm:

"Trong quá khứ mình từng gặp vấn đề liên quan đến tim mạch. Từ lúc còn là cầu thủ trẻ 16-17 tuổi mình đã phát hiện ra vấn đề này. Khi vô tình thực hiện một động tác nào đó mà khiến cơ thể bị hẫng đột ngột thì mình sẽ rơi vào trạng thái "đánh trống ngực" và nhịp tim sẽ đập tăng nhanh lên, sau này mình mới biết đây là hiện tượng cơn nhịp nhanh trên thất, một loại triệu chứng của rối loạn nhịp tim.

Tình trạng này thường diễn ra trong lúc mình tập luyện. Nhiều lần trên sân tập tại Hàm Rồng mình đã rơi vào trạng thái ấy. Nếu lúc đó mình vẫn cố gắng tập căng thì thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra, sau này ngẫm lại thấy nguy hiểm.

Xuân Trường lần đầu tiết lộ sự thật về vấn đề tim mạch và uẩn khúc sau chuyến xuất ngoại sang Hàn Quốc- Ảnh 4.

Xuân Trường từng đối mặt với vấn đề tim mạch khi còn là cầu thủ trẻ.

Mỗi lần mình bị như thế cách duy nhất để triệu chứng ấy giảm đi là mình phải nằm ngửa ra hít thở thật sâu và đều. Khi đó nhịp tim đang từ khoảng 180 nhịp/phút sẽ giảm dần chậm lại rồi rồi trở lại như bình thường.

Với một vận động viên vấn đề liên quan đến tim mạch là vô cùng nhạy cảm. Thường thì các vận động viên khi gặp vấn đề về tim mạch sẽ được chỉ định dừng lại tất cả các hoạt động thể thao cho nên mình rất sợ nếu các thầy biết sẽ không cho mình chơi bóng nữa hay sẽ bị loại khỏi học viện nên mình quyết định giấu.

Sang đến Incheon, vấn đề này lại xuất hiện. Một hôm trong buổi tập với đội B thì mình tiếp tục gặp tình trạng này và đã nằm luôn ra sân. Mọi người hỏi thăm thì mình nói dối là gặp vấn đề về dạ dày do ăn uống.

Tuy nhiên nằm ra sân như vậy mà tình hình vẫn không giảm. Thế là lúc ấy mình quyết định đánh liều thú nhận sự thật luôn với anh kỹ thuật viên y tế của đội. Anh kỹ thuật viên hiểu tình trạng của mình nên đã ngay lập tức xin phép bác sĩ chính của đội để đưa mình vào viện ngay.

Rất may là các bác sĩ đã phát hiện ra vấn đề. Mình phải mổ nội soi để xử lý triệt để. Cũng may là sau khi chữa trị mình chỉ mất hai tuần để hồi phục sức khỏe để trở lại tập luyện và thi đấu một cách bình thường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại