Xuân Trường, Công Phượng ra đi, nhưng sự ảo tưởng của HAGL vẫn ở lại cùng bầu Đức

Ngô Trà - Ảnh: Cao Nguyên |

Mới đây, bầu Đức ca cẩm rằng HAGL muốn đầu tư để vô địch khó lắm, bởi 4, 5 đội đá 1 đội, thì làm sao mà vô địch được. Lại thêm lần nữa, bầu Đức "nói đùa như thật".

1. CLB Hà Nội muốn vô địch V.League có khó không? Xét ở hoàn cảnh hiện tại, dĩ nhiên là không rồi. Họ có cần sự giúp sức của các CLB khác để vô địch không? Hẳn nhiên là chẳng cần, bởi với đội hình cầu thủ nội tràn ngập ĐTQG Việt Nam, cùng những ngoại binh, cũng như cầu thủ nhập tịch thuộc hàng "thượng thừa", đội bóng thủ đô chẳng dại gì "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng" để làm điều đấy cả.

Bầu Đức có biết điều đấy không? Hẳn nhiên là có. Nhưng ông vẫn cứ nói, với nhu cầu duy nhất là diễn giải cho việc HAGL không đầu tư để tranh chấp chức vô địch V.League như những gì ông bầu này từng mạnh miệng tuyên bố hồi đầu mùa giải trước. Và cũng có lẽ bởi ông vẫn tin rằng HAGL khả dĩ vẫn có thể tranh chấp "ngon lành" ở V.League, với đội hình hiện tại.

Trận đấu trước CLB TP.HCM, đội bóng phố núi thua trước 2 bàn, trước khi có được bàn gỡ đến từ chấm phạt đền ở phút cuối trận. Trận đấu vừa qua trước CLB Sài Gòn, họ ghi được 1 bàn, từ pha bóng Văn Ngọ mắc lỗi cực kỳ nghiêm trọng, để Văn Toàn cướp bóng ghi bàn gỡ hòa 1-1, trước khi hàng thủ HAGL chơi như mơ ngủ, để đội khách ghi thêm 2 bàn ngay trên sân Pleiku.

Xuân Trường, Công Phượng ra đi, nhưng sự ảo tưởng của HAGL vẫn ở lại cùng bầu Đức - Ảnh 1.

Hai bàn thắng ấy, đều từ chân Văn Toàn là điều mà các đội bóng sẽ gặp HAGL tới đây ở V.League cực kỳ tâm đắc. Nó là thứ giữ cho đội bóng phố Núi này niềm tin rằng họ mạnh, đủ sức vận hành lối chơi tấn công, kiểm soát bóng để ghi bàn vào lưới đối thủ. Chỉ cần HAGL giữ nguyên lối chơi ấy, các đối thủ của họ đã có thể xoa tay mỉm cười nghĩ về kết quả khả quan khi phải đối đầu với đội bóng của HAGL Dương Minh Ninh.

Ba trận đầu giải, trong đó thua cả hai trận được chơi trên sân nhà, HAGL trong tay HLV Dương Minh Ninh luôn cầm bóng nhiều hơn đối thủ, và những bàn thua của họ đều đến từ những tình huống phòng ngự dày đặc, nhưng dễ dàng để cho đối phương sút tung lưới. Đấy không phải là đặc trưng cá biệt của mùa này, mà nó đã theo đội bóng phố Núi này suốt hơn 4 mùa giải qua, khiến họ luôn chật vật.

Trên sân Pleiku trong trận đấu với CLB Sài Gòn, còn khá nhiều chỗ trống trên khán đài. Đây không phải là tình trạng cá biệt với đội bóng phố Núi. Đến ngay cả cổ động viên nhà còn chẳng thể "nuốt nổi" thứ "dù thua vẫn đẹp" của bầu Đức nữa, thì liệu còn ai có thể hứng thú với nó nữa?

Xuân Trường, Công Phượng ra đi, nhưng sự ảo tưởng của HAGL vẫn ở lại cùng bầu Đức - Ảnh 2.

2. Ở loạt trận vừa qua, trong 4 bàn thắng của CLB Hải Phòng trước Sanna Khánh Hòa BVN, có đến 3 bàn thắng in dấu giày của Thành Long, trong khi đó Đông Triều góp 1 bàn thắng, cùng 1 kiến tạo cho Bình Dương. Đấy đều là những cầu thủ được HAGL cho mượn.

Trong khi đó, cựu HLV HAGL Chung Hae-seong đang "bay cao" cùng CLB TP.HCM với 3 trận toàn thắng, đứng đầu V.League.

Không khó để kể ra những cầu thủ thành công từ khi rời HAGL, như Rimario từng rời đội bóng phố Núi để về Thanh Hóa ở giai đoạn 2 mùa giải trước, để rồi "ghi bàn không thể ngừng được", đáng kể nhất là hattrick trong ngày trở lại sân Pleiku đối đầu với đội bóng cũ.

Dẫu cho không có Công Phượng, Xuân Trường, nhưng rõ ràng là quân HAGL không tệ. Vậy lỗi là ở Ban huấn luyện?

Nếu thế tại sao ông thầy người Hàn Chung Hae-seong chỉ có thể thành công ở CLB TP.HCM, mà không phải HAGL? Câu trả lời nằm ở thượng tầng điều hàng của CLB HAGL, cụ thể là bầu Đức và giám đốc điều hành Tấn Anh, khi Ban huấn luyện chỉ là những người thực thi.

Xuân Trường, Công Phượng ra đi, nhưng sự ảo tưởng của HAGL vẫn ở lại cùng bầu Đức - Ảnh 3.

Nhìn vào thành công của HLV Park Hang-seo với U23 Việt Nam, ĐTQG Việt Nam, cũng như thành công của CLB Hà Nội, chẳng khó để nhận ra suốt hơn 4 năm qua, HAGL chật vật bởi mãi trung thành với lối đá mà bầu Đức chọn cho "tụi nhóc" của mình, thậm chí ngay cả khi bài học thất bại đau đớn của HLV Hữu Thắng vẫn còn hiển hiện ngay đó.

Lối chơi tấn công đẹp mắt, lạm dụng kỹ thuật và những pha ban bật nhỏ, nhuần nhuyễn từng khiến người hâm mộ Việt Nam phát cuồng ở lứa tuổi U19, nhưng rõ ràng là không có tác dụng khi vận dụng vào V.League, nơi lối chơi ngây thơ ấy dễ dàng bị khắc chế bởi các đội bóng khác, với sự linh hoạt về chiến thuật, cũng như sự tiếp thu nhuần nhuyễn của các cầu thủ dạn dày kinh nghiệm.

Ngoại binh của HAGL không hề kém, Văn Toàn hay Minh Vương, Tuấn Anh không hề kém, nhưng họ bị cái "vòng kim cô" của bầu Đức "đeo lên đầu" quá lâu và quá sâu, để rồi cứ luẩn quẩn mãi với lối chơi "phục vụ khán giả" hết mùa giải này đến mùa giải khác, để rồi cứ mãi chật vật trên đôi chân không được giải phóng, trong tư duy còn mãi nằm lại ở tuổi 19 ngày nào.

Xuân Trường, Công Phượng ra đi, nhưng sự ảo tưởng của HAGL vẫn ở lại cùng bầu Đức - Ảnh 4.

HAGL may mắn khi Xuân Trường, Công Phượng xuất ngoại, bởi cả Buriram United lẫn Incheon United đều phải trả một khoản phí không nhỏ cho bản hợp đồng mượn họ 1 năm. Bên cạnh đó, đội bóng phố Núi cũng tiết kiệm được thêm một khoản lương kha khá để trả cho hai ngôi sao này.

Nhưng có lẽ Xuân Trường, Công Phượng còn may mắn hơn nhiều, khi được thoát khỏi cái tư duy đá bóng "cống hiến" kiểu bầu Đức, để được tiếp cận với tư duy và cách chơi bóng đậm tính chiến thuật, linh hoạt với nhiều động lực hơn. Có đến Buriram United, Xuân Trường mới biết mình phải xử lý bóng nhanh hơn, tranh chấp nhiều hơn. Công Phượng cũng thế, để biết thế nào là chơi bóng với tốc độ cao, cùng nền tảng thể lực đòi hỏi cực kỳ sung mãn.

Những người ra đi đều mỉm cười hạnh phúc, còn những người ở lại đến bao giờ mới nở nổi nụ cười đây, bầu Đức?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại