*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"12 ngày chúng tôi bị cô lập trong lũ. Sóng điện thoại chập chờn, điện mất, cơm không nấu được. Lực lượng cứu hộ bên kia sông cũng chẳng thể tiếp cận chúng tôi vì nước sông Hiếu những ngày ấy vô cùng nguy hiểm", ông Lê Văn Hoàng (57 tuổi) trưởng xóm Soi thuộc địa phận thôn Mai Xá Chánh (xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) kể lại.
Sài Gòn đúng là đất hoa lệ: "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo"?
Cuối con phố Khâm Thiên đông đúc náo nhiệt, đoạn giao với Lê Duẩn, rẽ men theo lối đường ray, có một khu phố nhỏ nhắn chỉ dài độ 500m nhưng mang trong mình nhiều nét độc đáo, lạ lùng, được gọi nôm na là "xóm đường tàu".
20 hộ dân đồng loạt ký tên, photocopy chứng minh nhân dân để “làm tin” kèm theo trong một đơn kiến nghị mà trong đơn họ không “xin xỏ” gì cho mình.
Chỉ cách trung tâm Sài Gòn vài cây số, có một xóm nghèo không có điện, nước sinh hoạt từ bao năm nay. Các hộ dân sống trong những căn nhà tạm bợ, làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Thật khó tin khi bên cạnh 1 Sài Gòn hoa lệ còn có 1 Sài Gòn đèn dầu mờ mịt...
(Soha.vn) - Chiều ngày 2/5, PV đã đến thăm viếng gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ ngạt khí độc dưới giếng sâu ở ấp Bàu Sình, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.