Xin lỗi Moyes, nhưng ông và Man United chưa bao giờ là của nhau!

Vân Bình |

David Moyes lại một lần nữa được đứng lên thảm cỏ Old Trafford. Nhưng ở lần này, ông không còn là "Người được chọn" ở Man United, mà chỉ đơn thuần là một kẻ thất bại.

1. Trước ngày trở lại Man United, Moyes ngày nào giờ đang là huấn luyện viên của Sunderland đã thổ lộ rằng:

"Tôi biết là mình có cơ hội và phải nắm lấy cơ hội đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng đáng lẽ mình phải có nhiều thời gian hơn. Không thể tin được là tôi chỉ có 9 tháng, hay kể cả 12 tháng. Tôi nhận được quá ít sự tin tưởng.

Xin lỗi Moyes, nhưng ông và Man United chưa bao giờ là của nhau! - Ảnh 1.

David Moyes có lần đầu trở lại Old Trafford sau khi bị sa thải

Nhưng ai tiếp quản Sir Alex Ferguson cũng sẽ cảm thấy khó khăn như tôi cả thôi. Có hai người danh tiếng đến sau tôi và rõ ràng là họ cũng đã cảm nhận được rất nhiều thách thức."

Cả Sir Alex và Moyes đều là những người Scotland và để lại dấu ấn nhất định tại Premier League. Tuy nhiên, việc để Moyes kế nhiệm mình lại được xem là một sai lầm "chiến lược" của Sir Alex, khiến ông đánh mất một phần vị thế và uy tín của mình tại Man United.

Thật vậy, chẳng ai giao một tòa lâu đài uy nga đồ sộ cho một người trưởng làng bé nhỏ cả. Sự nghiệp huấn luyện của người đàn ông 53 tuổi này chẳng có gì ngoài một chức vô địch League One cùng Preston North End.

Tiếp sau đó là một quãng thời gian dài ở Everton, nơi ông, với tài xoay sở đã giữ sự ổn định cho đội bóng vùng Merseyside. Thậm chí, có lần Everton của ông vượt mặt đại kình địch Liverpool, giành vị trí thứ tư cùng một suất dự Champions League. Điều đáng buồn cười là Everton năm đó kết thúc mùa giải với hiệu số âm, cùng trận thua 0-7 trước Arsenal tại Highbury.

Xin lỗi Moyes, nhưng ông và Man United chưa bao giờ là của nhau! - Ảnh 2.

Hai người Scotland, một thành công một thất bại ở Man United

Và chấm hết, đó là tất cả những gì Moyes có thể làm được trước khi đến Man United.

Trong khi với Sir Alex, dù phải trải qua một thời kỳ đầu đầy sóng gió tại nửa đỏ thành Manchester. Nhưng trước đó, ông cũng đã kịp để lại dấu ấn với 3 chức vô địch quốc gia cùng Aberdeen, ở một giải đấu mà người ta chỉ biết đến Celtic và Rangers, cùng mối hận thù ngút trời giữa họ.

Và lịch sử đã chứng minh cho ta thấy rằng Sir Alex đã trở thành một biểu tượng bất diệt của Man United, trở thành tên của một khán đài Old Trafford, một con người vĩ đại bao nhiêu thì người kế nhiệm của ông lại gây thất vọng bấy nhiêu.

Dường như, một người chỉ giỏi "liệu cơm gắp mắm" bỗng đứng trước sự dư thừa về vật chất đều bỗng cảm thấy mất phương hướng. Và con tàu Man United của thuyền trưởng David Moyes cũng mất phương hướng giữa trùng khơi.

Hàng loạt những kỷ lục "đau đớn" bị phá. Rốt cuộc, người đàn ông vừa ký bản hợp đồng 6 năm phải rời Old Trafford chỉ sau 9 tháng làm việc. Quỷ đỏ khi ấy là một Quỷ đỏ kiệt quệ nhất. Họ đang đứng ở vị trí thứ 7, tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Ryan Giggs lên thay thế, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì khi mọi chuyện đã quá muộn.

Xin lỗi Moyes, nhưng ông và Man United chưa bao giờ là của nhau! - Ảnh 3.

"Người được chọn" trở lại và đối đầu với "Người đặc biệt"

2. Với một đội bóng lớn, có được một vị huấn luyện viên cá tính làm bộ mặt là điều tất yếu. Đó sẽ là người đứng mũi chịu sào, và là bộ mặt của đội bóng trước truyền thông. Sir Alex là một người như vậy, là "bố già" của bóng đá xứ sở sương mù, là người mà đứng trước mặt ông, các cầu thủ Man United, đội bóng đối phương hay kể cả trọng tài đều phải khiếp vía.

Còn ở vị cựu chiến lược gia của Everton, chúng ta chỉ thấy một vẻ gì đó hiền lành, khắc khổ đến bất lực. Ở ông, chẳng toát lên được cái uy của người tiền nhiệm, chẳng thể là vị hoàng đế cai quản một vương quốc, mà chỉ là một vị trưởng làng hay trưởng thôn nào đó.

Cũng chính vì vậy mà kể từ khi Moyes đến, Man United lại chẳng thể thu hút được những ngôi sao. Cũng trong buổi phỏng vấn trước khi cùng Sunderland làm khách tại Old Trafford, ông đã tiết lộ rằng ông muốn Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos hay Cesc Fabregas. Rốt cuộc chẳng ai đến, mà tân binh duy nhất của Quỷ đỏ lại là Marouane Fellaini.

Xin lỗi Moyes, nhưng ông và Man United chưa bao giờ là của nhau! - Ảnh 4.

Fellaini là bản hợp đồng mới duy nhất Moyes có thể mang về cho Quỷ đỏ

Moyes muốn Bale, rốt cuộc anh ta đến Real Madrid. Moyes gần như có được Kroos, rồi cầu thủ Đức cũng về Santiago Bernabeu. Moyes tiến gần đến Fabregas, thế là cựu cầu thủ Arsenal quyết định ở lại Barcelona.

Một Man United là ước mơ, khát vọng của bao cầu thủ bỗng không còn thu hút được những ngôi sao. Một Quỷ đỏ hào nhoáng bỗng trở nên kém lung linh. Một Old Trafford luôn rực sáng bỗng trở nên tối tăm và đầy u ám. Rốt cuộc từ khi Sir Alex ra đi, Man United bỗng trở nên đáng thương, đáng thương như chính vẻ ngoài của "Người được chọn".

Moyes đã đúng. Tiếp quản chiếc ghế của Sir Alex không phải là chuyện đùa. Thực tế, cả Louis van Gaal và Jose Mourinho đều gặp phải những khó khăn nhất định tại đây. Nhưng rõ ràng dù thế nào đi nữa, ông và Man United vốn sinh ra không dành cho nhau.

Vì lẽ đó, xin lỗi David Moyes, nhưng với Man United, ông vẫn chỉ mãi là kẻ thất bại!

Clip trận thắng 2-0 của Man United trước West Brom:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại