*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giữa đường phố Sài Gòn, tấm biển đặc biệt khiến nhiều người sững lại. Hóa ra lòng tốt không khó tìm đến thế.
Với vẻ ngoài gây thương nhớ cùng hành động vô cùng ý nghĩa và đáng yêu, chú công an giao thông đang khiến các nữ sinh ráo riết truy tìm danh tính.
Cụ Địch dành hẳn một góc nhà để chứa mũ bảo hiểm mà cụ nhặt nhạnh mỗi ngày, rồi lại "dở hơi" ngồi ngoài đường cảnh tỉnh người ta về chất lượng mũ. Khách đi xe ôm không phải mặc cả, thích trả bao nhiêu thì trả. Riêng những người nghèo, bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám, cụ không lấy một đồng.
Mặc dù phải chăm vợ ốm ở bệnh viện và chạy xe ôm trang trải cuộc sống khốn khó của gia đình thế nhưng gần 2 năm qua, ông Nguyễn Xuân Trường (58 tuổi, quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vẫn tình nguyện chở xe ôm miễn phí cho những bệnh nhân nghèo trong Bệnh viện K.
Năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Dương Kiến Hoa, ở số 20 Hòe Nhai, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội vẫn hồ hởi ra quân trong đội hình “Áo xanh chở ước mơ hồng” - tiếp sức cho sĩ tử trong kỳ thi THPT quốc gia 2016.
(Soha.vn) - Thí sinh và người nhà sẽ có thêm sự hỗ trợ miễn phí về phương tiện "xe ôm" khi tham gia giao thông của chương trình “Tiếp sức mùa thi”.