*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương thông báo, 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về tỉnh này không qua cách ly y tế tập trung có kết quả âm tính lần đầu với SARS-CoV-2.
Xe ô tô 7 chỗ đi tới giao lộ thì bất ngờ tông vào ít nhất 10 xe máy giữa đường. Vụ việc khiến cho nhiều người bị thương phải đi cấp cứu.
Đang hái dừa sau nhà, nghe tiếng kêu cứu của vợ, anh Trần Ngoại Giao vội chạy lên thì bị nhóm đối tượng lạ dùng bình xịt hơi cay vào mặt. Trong cơn hoảng loạn, người đàn ông này đã cầm thanh sắt nhọn đâm loạn xạ khiến một người chết, hai người bị thương.
Một thanh sắt dài khoảng 2m rơi từ công trình xây dựng xuống đâm thủng nóc xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường, lái xe mở cửa lao ra với vẻ mặt kinh hãi.
Sáng 8/6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, sau thời gian điều tra đã làm rõ nhóm đối tượng ngoại tỉnh có hành vi cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.
Sau khi có mặt tại TP Buôn Ma Thuột, Võ Ngọc Thạnh và Phan Văn Toàn đã móc nối với một đối tượng tại địa phương thuê xe ô tô đi dàn cảnh móc túi của người dân.
Người đàn ông có lẽ không hề nghĩ mình lại gặp tình cảnh nguy hiểm như vậy khi đang rửa xe trước cửa nhà.
Gây ra hậu quả khá nghiêm trọng nhưng tài xế nhấn ga bỏ chạy như chưa có chuyện gì xảy ra.
May mắn là người đàn ông chạy xe máy chỉ bị chấn thương nhẹ sau sự cố.
Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15/10, xe ô tô 7 chỗ của một nữ tài xế liên tục bấm còi và sau đó bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang dừng đỗ bên đường.
Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với bà H’Điêt Ayun (trú tại buôn Yễ, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về việc bà này lên UBND xã “khai tử” chồng mình là ông Y Đuel Niê, dù ông này đang sống khoẻ mạnh và là lao động chính của gia đình.
Chứng kiến cảnh tượng này, người dân xung quanh đã thực sự hoảng sợ, la hét.