*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Căn nhà mà 6 người trong gia đình ông Lò Văn Pe (bố chị Lò Thị Phanh) sinh sống trống trải, sơ sài chẳng có đồ vật gì giá trị ngoài chiếc tivi và tủ lạnh cũ.
Trong lúc ông Pe ngồi ở vệ đường ôm thi thể con gái, có một đôi vợ chồng đi đường đi qua đã mua cho 1 chiếc chiếu, một bát hương cùng chai rượu.
Người chở thi thể về bằng xe máy được chụp lại trên đoạn đường thuộc TP Sơn La (tỉnh Sơn La) đã chính thức lên tiếng. Ông nói: "Tôi đau xót lắm, nhưng không biết làm thế nào".
Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Sơn La xác minh, làm rõ thông tin chở thi thể bằng xe máy.
Hôm qua, khi mới nhìn thấy bức ảnh cái xác của một người đàn bà bó chiếu buộc sau chiếc xe máy chạy trên đường, tôi đã lặng người đi vì xót xa cho thân phận con người. Rồi sau đó là cảm giác gai người vì nghĩ đến chặng đường 60km từ Thành phố Sơn La về huyện Quỳnh Nhai.
Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La cho biết, khi ra viện các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân P. trong vụ chở thi thể về bằng xe máy đều tốt.
Người phụ nữ tử vong sau đó được người thân đưa thi thể cuốn chiếu về bằng xe máy có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, chồng đã mất được một thời gian vì căn bệnh thế kỷ.
Tâm điểm