*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Ngoại giao cho biết đang xác minh nhân thân và sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
Sáng 15-9, tỉnh Bình Thuận bố trí xe khách đưa 15 người “ngồi thùng xe đông lạnh né chốt kiểm dịch” tại huyện Hàm Tân về quê tại các tỉnh miền Trung.
"Vẫn biết nằm trong thùng xe đông lạnh đóng kín là liều lĩnh, nguy hiểm nhưng ở lại nguy cơ mắc bệnh Covid-19 còn nguy hiểm hơn", người đàn ông chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM.
"Nếu đưa họ quay về nơi xuất phát sẽ vô tình đẩy họ vào khó khăn chồng chất hơn", Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết.
Tài xế xe đông lạnh đón 15 người trên từ 1 chiếc xe khác tại bến xe Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), nhận chở qua chốt phòng dịch Covid-19 với giá 700.000 nghìn đồng.
Hiện vẫn còn hàng trăm thi thể nạn nhân Covid-19 vẫn được bảo quản trong các xe tải đông lạnh ở New York, Mỹ chưa được chôn cất.
Trong phiên tòa xét xử vụ 39 người nhập cư Việt Nam tử vong trên xe đông lạnh ở hạt Essex phía đông Bắc thủ đô London, một nghi phạm trong phần xét hỏi tại phiên tòa đã trả lời rằng anh ta nghĩ rằng ‘mình chỉ đang vận chuyển thuốc lá’.
Khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, thành phố New York, bang New York, đã trở thành một điểm nóng, khi số người chết lên tới hàng chục nghìn khiến các bệnh viện trở tay không kịp và sử dụng các xe tải đông lạnh làm nhà xác tạm.
Ngày 11/11, các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang đang làm rõ nguyên nhân một xe đông lạnh tông sập cabin trạm thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương làm phương tiện cùng nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.
Hai sự cố giao thông liên tiếp xảy ra tại TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người hoảng hốt, nhiều dải phân cách bằng bê tông bị phá hỏng…
Trong 39 nạn nhân chết trong xe đông lạnh ở Anh có thể có một thiếu niên từng trốn khỏi trại tị nạn ở Hà Lan.
"Tôi đã có thể sẽ như họ" - người đàn ông chạy trốn từ Syria đến Anh kể lại về những khoảnh khắc ám ảnh nhất đời mình, sau khi biết tin về vụ 39 thi thể trong container ở Anh.