Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hành động bất ngờ, tri ân huyền thoại Trần Oanh

Việt Hoàng |

Trong thời oanh liệt của mình, xạ thủ Trần Oanh từng mang về rất nhiều vinh quang cho bắn súng Việt Nam, sánh vai với bạn bè trên toàn thế giới.

Chính vì thế, với những thế hệ VĐV bắn súng sau ông, huyền thoại Trần Oanh luôn rất đáng nhớ và đáng trân trọng. Những điều ông làm được là 1 phần cảm hứng để các VĐV như Hoàng Xuân Vinh nuôi tình yêu với môn bắn súng, để có ngày chạm tay được vào đỉnh cao như HCV Olympic 2016 tại Rio.

Ý thức được điều đó, ngay sau khi trở về Việt Nam từ kỳ tích 1 HCV và 1 HCB bắn súng tại Olympic, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã lên kế hoạch về thăm, tri ân gia đình cố xạ thủ Trần Oanh. Và hôm nay, anh đã thực hiện điều đó, cùng HLV Nguyễn Thị Nhung, cũng như rất đông đảo cựu xạ thủ, cùng những người khác yêu mến, kính trọng huyền thoại Trần Oanh.

"Tôi dành sự tôn vinh và trân trọng rất lớn với bác Trần Oanh. Tôi biết nhiều về bác dù chưa được gặp, nên sự ngưỡng mộ rất lớn. Tôi vẫn coi bác là 1 tấm gương mà mỗi khi huấn luyện VĐV đều nhắc tới bác.

Bác là 1 phần lịch sử mà chúng ta không thể nào chối bỏ. Nếu không có những người đi trước thì không thể có chúng ta hôm nay. Vì thế việc trở về với bác hôm nay, cũng như năm ngoái, vào thời điểm này, thay mặt bộ môn, làm những việc tình nghĩa với bác như là lẽ đương nhiên.

Khi Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV Olympic thì anh ấy có trách nhiệm rất lớn, phải tổ chức một sự tri ân với bác Trần Oanh. Đây là 1 hành động rất tốt. Với tôi, đây đã là lần thứ 2, thứ 3 về thăm bác rồi nhưng lúc nào cũng rất cảm xúc" – HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hành động bất ngờ, tri ân huyền thoại Trần Oanh - Ảnh 1.

Xạ thủ Trần Oanh.

Trong hành trình về thăm trường bắn Trần Oanh và tri ân huyền thoại bắn súng này, đoàn với gần 60 người cũng đã có những phần quà cho gia đình, đặc biệt là sự hỗ trợ để di dời phần mộ của ông.

"Trong chặng đường Hoàng Xuân Vinh về thăm bác thì tất nhiên là có những phần quà, có sự hỗ trợ ví dụ như hiện tại, ngôi mộ của bác Trần Oanh cũng cần phải di dời vì nằm trong diện quy hoạch.

Trong hành trình này có rất nhiều nhà tài trợ chung tay với Hoàng Xuân Vinh nữa, cũng có những món quà chung cho gia đình.

Ngoài anh Vinh, các nhà tài trợ thì tôi cũng như Liên đoàn bắn súng cũng trích ra 1 phần tri ân gia đình bác Trần Oanh" – chị Nhung tiếp.

Hành trình về Thanh Hóa khi rời mưa nhưng cả đoàn rất xúc động trước sự đón tiếp chu đáo của gia đình. Bà quả phụ Cao Thị Xang cũng từ trong Nam ra Thanh Hóa thăm con cháu và đón tiếp đoàn các xạ thủ.

"Bác gái cũng từ trong Nam ra, rất cảm động. Gia đình đón tiếp mọi người rất long trọng. Khi về thì trời mưa, đoàn đi đông cũng 50 – 60 người, cả phóng viên, cả cựu xạ thủ… mọi người đến thăm trường bắn Trần Oanh, dù đã cũ kĩ nhưng vẫn luôn được chăm sóc sạch sẽ.

Tiếp theo đó mọi người ra thăm mộ bác Trần Oanh và có làm lễ tưởng niệm bác ngoài đó. Sau đó quay về nhà bác Trần Oanh thắp hương. Trên đường về thì mọi người cũng có đi tri ân tiếp 1 cố xạ thủ bên quân đội" – HLV Nguyễn Thị Nhung kết lại hành trình tri ân đầy tình cảm của làng bắn súng Việt Nam.

Việc Thanh Hóa có trường bắn Trần Oanh là sự tri ân rất hợp lý cho một huyền thoại bắn súng của Quân đội Việt Nam. Những nghĩa cử tri ân như ngày hôm nay của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và HLV Nguyễn Thị Nhung cùng rất nhiều thành viên khác trong đoàn là tiếp nối cho truyền thống "uống nước nhớ nguồn".

Nó cũng là những hành động ý nghĩa để giới thể thao Việt Nam hiện tại ý thức được cần phải nhân rộng, cũng như reo mầm phấn đấu cho các VĐV, để một ngày đạt được những thành tựu sáng chói, cũng sẽ được vinh danh vào lịch sử thể thao nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại