ĐẤU GIÁ TRANH BIỂN ĐẢO CỦA TRẺ KHIẾM THỊ ỦNG HỘ NGƯ DÂN LÝ SƠN

Thiên Di |

(Soha.vn) - Đôi mắt chỉ thấy chữ trong khoảng cách vài cm nhưng với trái tim ngời sáng, Nguyễn Văn Việt (13 tuổi) thể hiện tình yêu Trường Sa, Hoàng Sa qua những nét vẽ sống động.

Mới đây, Báo Điện tử Trí Thức Trẻ đã tổ chức chương trình vẽ tranh với chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa trong mắt em" với mong muốn tạo cơ hội để các em học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) thể hiện tình yêu với biển đảo, với những người lính ngoài đảo xa.

Học sinh khiếm thị thể hiện tình yêu biển đảo bằng đôi mắt ngời sáng.
Học sinh khiếm thị thể hiện tình yêu biển đảo bằng đôi mắt ngời sáng.

Điều đặc biệt chính là những bức vẽ màu sắc, sống động được vẽ bằng đôi mắt mờ nhưng trái tim ngời sáng, tình cảm chân thật của học sinh khiếm thị.

Thật khó tin khi thấy cách các “họa sỹ nhí” thể hiện khả năng của mình trên trang giấy. Để vẽ nên từng đường nét, em Nguyễn Văn Việt (13 tuổi, học sinh lớp 2A2, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu) phải dí sát đôi mắt của mình, cách tờ giấy vẽ vài centimet. Em cặm cụi tô vẽ tác phẩm của mình suốt 2 tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ.

Nguyễn Văn Việt (học sinh lớp 2, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu) dí sát đôi mắt thể hiện tác phẩm của mình.

Nguyễn Văn Việt (học sinh lớp 2, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu) dí sát mắt vào giấy để hoàn thiện tác phẩm của mình.

“Không mệt đâu ạ, em chỉ hơi mỏi mắt thôi. Bức tranh của em có chủ đề Tàu Việt Nam bảo vệ biển, em mong rằng người Việt Nam sẽ được sống trong hòa bình và em tin những anh lính đảo xa luôn cầm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc”, Việt chia sẻ với chúng tôi về ý tưởng của mình về bức vẽ.

Được biết, em Nguyễn Văn Việt sinh năm 2001 trong một gia đình nghèo mẹ mất sớm, có 5 anh chị em tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Đôi mắt em chỉ nhìn thấy mờ mờ ở khoảng cách gần vài centimét. Chính vì thế, suốt 5 năm cắp sách đến trường theo học lớp 1 với các bạn sáng mắt ở trường làng nhưng em không thể theo được.

Đến năm 2012, Việt được theo học lại từ đầu lớp dưỡng thị để bước vào lớp 1 tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Hiện nay, em đang theo học lớp 2A2 của trường.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dần (sinh năm 1962) là bố của em Việt tâm sự: “Sinh ra cháu đã thiệt thòi so với những đứa trẻ bình thường khác. Hơn nữa, năm 2002 mẹ cháu mất do ung thư đại tràng nên cả đời này tôi tự nhủ quyết tâm cho cháu đi học, hòa nhập với xã hội”.

Kể về đứa con trai kém may mắn của mình, ông Nguyễn Văn Dần xúc động chia sẻ rằng, lúc đón con từ tay cô y tá, ông hạnh phúc tột cùng. Nhưng niềm vui tắt vụt khi cháu lớn lên đôi mắt cháu không có phản xạ chớp, mắt cháu đảo và không nhìn rõ vật.

Đưa con đi khám chữa khắp nơi, Việt được chuẩn đoán là đục thủy tinh thể. Năm 2004, ông chạy vạy tiền để mổ mắt cho con tại Bệnh viện Mắt Trung ương với mong muốn Việt có cơ hội thấy ánh sáng rõ hơn nhưng đôi mắt Việt vẫn chỉ nhìn được mờ mờ.

Việt ước mơ được trở thành họa sỹ nổi tiếng để giúp đỡ bố.
Việt ước mơ được trở thành họa sỹ nổi tiếng để giúp đỡ bố.

Do cũng bị khiếm thị nên ông Dần hiện đang là hội viên Hội người mù huyện Đông Anh. Bươn trải một mình làm mấy sào ruộng nhưng không đủ ăn, ông làm thêm nghề tẩm quất mát xa ở hội để đủ tiền cho các con đi học.

Mặc dù mỗi tháng chỉ kiếm được dăm bảy trăm đến 1 triệu đồng nhưng ông Dần vẫn tự tin: “Sức tôi còn, cố kiếm bát cơm bát cháo lo cuộc sống cho cháu được ăn học đầy đủ kiếm cái nghề để không bị người đời kỳ thị”.

Ông kể rằng, mặc dù đôi mắt Việt chỉ nhìn được chữ trong khoảng cách chưa đến hơn chục centimét và học chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa nhưng em luôn có thành tích học tập tốt ở trường. Năm vừa qua, Việt còn giành Huy chương đồng thi chạy toàn quốc cho người khuyết tật tại Thái Nguyên.

“Lần nào cháu về cũng khoe với tôi về thành tích ở trên lớp. Cuối học kỳ, thấy cháu cầm bằng khen học sinh giỏi, tôi phấn khởi lắm. Tôi ứa nước mắt khi cháu nói ước mơ của mình là học giỏi bằng các bạn sáng mắt để kiếm được nhiều tiền nuôi bố”, ông Dần nghẹn ngào tự hào nói về cậu con trai.

Biết được bức tranh “Tàu Việt Nam bảo vệ biển đảo” của con sẽ được báo điện tử Trí Thức Trẻ tổ chức bán đấu giá lấy tiền ủng hộ các ngư dân đang bám biển góp phần bảo vệ vùng biển chủ quyền của Tổ Quốc, đôi mắt ông Dần đỏ hoe vì xúc động.

Bức tranh của em Việt được đem bán đấu giá với số tiền khởi điểm 300 nghìn đồng.

Bức tranh của em Việt sẽ được bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ ngư dân Lý Sơn.

Sau buổi vẽ tranh với chủ đề: "Hoàng Sa, Trường Sa trong mắt em", đã có 10 bức tranh đặc biệt ý nghĩa được giáo viên và các em học sinh trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) gửi báo điện tử Trí Thức Trẻ - Soha.vn nhờ báo tổ chức bán đấu giá những bức tranh trên.

Tất cả số tiền thu được từ việc bán đấu giá tranh sẽ được tòa soạn trích một phần gửi cho các tác giả. Phần còn lại, lãnh đạo báo sẽ vào tận Lý Sơn để trao tận tay các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vừa bị tàu Trung Quốc đâm va, tấn công gây thiệt hại tài sản và sức khỏe.

Mức giá khởi điểm cho mỗi bức tranh là 500.000 đồng.

Đến thời điểm hiện tại, văn phòng luật Interla của luật sư Trương Quốc Hòe đã mua ủng hộ 3 bức tranh với tổng giá là 6 triệu đồng.

Các nhà hảo tâm, các đơn vị có tấm lòng thiện muốn tham gia hoạt động này xin vui lòng liên hệ qua email thangnguyenchien@soha.vn hoặc hotline 0943 113 999.

Dự kiến chương trình trao bán tranh cho các nhà hảo tâm đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày mùng 9.7 tại trụ sở tòa soạn. Mùng 10.7, đại diện báo điện tử Trí Thức Trẻ - Soha.vn sẽ vào Lý Sơn trao hơn 100 triệu đồng tiền quyên góp được qua nhiều hoạt động thiện nguyện đến tận tay các ngư dân.

 

Mọi sự ủng hộ ngoài hoạt động bán đấu giá trên xin gửi về: Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại