Hà Nội: Phát hiện nơi chôn cất tập thể hàng vạn thai nhi bị bỏ rơi

Thế Long |

(Soha.vn) - Đem thắc mắc hàng chục thai nhi trong các phòng khám, nạo phá thai mỗi ngày được đưa đi đâu, chúng tôi đã theo chân một nhóm Thiện nguyện thu gom các bé xấu số về chôn cất.

Phải rất khó khăn chúng tôi mới được tiếp cận và nhiều ngày dõi theo một nhóm thiện  nguyện, hàng ngày đi thu gom các thai nhi lớn nhỏ tại các phòng khám, phá thai trên địa bàn Hà Nội.

Phải rất khó khăn chúng tôi mới được tiếp cận và dõi theo một nhóm thiện nguyện, hàng ngày đi thu gom các thai nhi lớn nhỏ tại các phòng khám, phá thai trên địa bàn Hà Nội.

Phát hiện nơi chôn tập thể hàng vạn thai nhi bị bỏ rơi.
 
Cách trung tâm thành phố hơn 20 km, theo chân người đàn ông tên Sinh khoảng 50 tuổi, sau chiếc xe máy chở một chiếc hộp xốp trắng muốt, bên trong là những chiếc thai nhi “xấu số” đã được làm các “thủ tục” chu đáo đưa về nghĩa trang Từ Châu, Liêm Châu, Thanh Oai, Hà Nội,

Cách trung tâm thành phố hơn 20 km, theo chân người đàn ông tên Sinh khoảng 50 tuổi, sau chiếc xe máy chở một chiếc hộp xốp trắng muốt, bên trong là những thai nhi “xấu số” đã được làm các “thủ tục” chu đáo đưa về nghĩa trang Từ Châu, Liêm Châu, Thanh Oai, Hà Nội.

Chúng tôi gặp bác Nguyễn Văn Nho – người trưởng nhóm của 30 người Thiện nguyện, hàng ngày ngoài công việc chăm lo cuộc sống đời thường, họ dành dụm thời gian để ghé thăm, bỏ công sức, tiền của, chăm sóc và lo các nghi thức cuối cùng để các em được an nghỉ.
Chúng tôi gặp bác Nguyễn Văn Nho – người trưởng nhóm của 30 người Thiện nguyện, hàng ngày ngoài công việc chăm lo cuộc sống đời thường, họ dành dụm thời gian để ghé thăm, bỏ công sức, tiền của, chăm sóc và lo các nghi thức cuối cùng để các thai nhi được an nghỉ.
Theo bác Nho, từ năm 2009 đến nay, trong khu “bể” tập thể này đã có khoảng 22 nghìn em được chôn cất dưới đây. Cứ mỗi tuần một lần, ít nhiều đều có các anh chị em trong nhóm tổ chức đưa về để làm các thủ tục chôn cất
Theo bác Nho, từ năm 2009 đến nay, trong khu “bể” tập thể này đã có khoảng 22 nghìn bé được chôn cất dưới đây. Cứ mỗi tuần một lần, ít nhiều đều có các anh chị em trong nhóm tổ chức đưa về để làm các thủ tục chôn cất
Từ năm đầu, các em được cuốn gói trong từng chiếc tiểu nhỏ, nhưng kinh phí hạn hẹp, mà lại quá nhiều. Sau khi bàn bạc và tìm ra phương án tối ưu, bằng những khoản kinh phí nhỏ của từng cá nhân đóng góp,
Từ năm đầu, các bé được cuốn gói trong từng chiếc tiểu nhỏ, nhưng kinh phí hạn hẹp, mà lại quá nhiều. 
Xin được vài chục m2 đất trong nghĩa trang, nhóm đã thuê người và tự góp công xây một cái bể lớn, chia ra nhiều ngăn
Xin được vài chục m2 đất trong nghĩa trang, nhóm đã thuê người và tự góp công xây một cái bể lớn, chia ra nhiều ngăn
Mỗi lần chôn cất, tùy vào số lượng, người chịu trách nhiệm chôn cất sẽ chia các ô nhỏ trong bể, sau đó đưa các em xuống, nấp phủ bằng lớp xi măng dày đặc để đảm bảo vệ sinh.
Mỗi lần chôn cất, tùy vào số lượng, người chịu trách nhiệm chôn cất sẽ chia các ô nhỏ trong bể, sau đó đưa các bé xuống, nấp phủ bằng lớp xi măng dày đặc để đảm bảo vệ sinh.
Phát hiện nơi chôn tập thể hàng vạn thai nhi bị bỏ rơi.
 
Phát hiện nơi chôn tập thể hàng vạn thai nhi bị bỏ rơi.
 
Phát hiện nơi chôn tập thể hàng vạn thai nhi bị bỏ rơi.
 
Công đoạn cuối, bịt kín bằng lớp xi măng dày đặc để đảm bảo vệ sinh.
Công đoạn cuối, bịt kín bằng lớp xi măng dày đặc để đảm bảo vệ sinh.

Bác Nguyễn Văn Nho cho biết thêm, với nguồn kinh phí ít ỏi thu được từ các dịp cả nhóm tổ chức bán bóng bay tại các điểm vui chơi giải trí, nhóm cũng vận động mỗi người, vài ngày lại tiết kiệm chỉ 1 nghìn đồng thôi, tích lũy lại lâu ngày cũng sẽ giúp cho các bé có “chỗ ở”.

Tâm nguyện lớn nhất của người trong cuộc như bác Nho chỉ ao ước “ Mong đến một ngày nào đó chúng tôi hết việc để làm, chứng kiến cảnh các bé tuy đã đưa về đây được, nhưng thật đáng thương lắm, kể ra thì càng đau lòng. Mọi người hãy nghĩ việc mình làm trước khi có ý định tước đi quyền sống của các em,", Bác Nho chia sẻ.

“Đã từng có những đôi vợ chồng tìm được về tận đây để thắp hương cho đứa con mà họ từng bỏ đi do các anh chị ấy mang về đây chôn cất.” Một người dân sống gần khu vực này cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại