NHỮNG HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM CẦN GIÚP ĐỠ NGÀY 8/5

Hà Nhi (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Hãy cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương đang hy vọng một cơ hội được khỏe mạnh, được sống bên người thân.

Người phụ nữ nửa thế kỉ mang chiếc bướu ở mặt ước được 1 lần đi khám

Từ nhỏ trên má phải của bà Vi Thị Thanh (56 tuổi, hiện ngụ tại thôn Đồng Trình, xã Xuân Hòa, huyện miền núi Như Xuân, Thanh Hóa) đã có những vết chàm và mụn nhỏ. Chúng ngày càng phát triển, lan rộng, có nhiều u thịt lớn che nửa khuôn mặt gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của bà. Với giọng buồn tủi bà Thanh tâm sự : “Những ngày trái gió trở trời, chúng ngứa ngáy, đau nhức bên trong, rất khó chịu. Cũng do nghèo khó mà suốt mấy chục năm qua tôi chưa đi chữa trị”.

Bản thân bà thì bị khối u che kín nửa mặt, còng chồng bà lại là người khuyết tật, gia cảnh khó khăn nay còn khốn khổ hơn nhiều. Cái đói, cái nghèo cứ đeo bám vợ chồng bà, chẳng dám ước mơ cao sang, bà Thanh chỉ mong có chút tiền, được một lần đến bệnh viện để khám xem mình bị bệnh gì, để được nghe bác sĩ cho biết bệnh tình có chữa được hay không.

Hoàn cảnh éo le của người phụ nữ phải lo tiền chạy chữa bệnh tim cho con, lại vừa phải chạy chữa cho chồng.

Em Tạ Thị Thúy sinh năm 1995, con gái thứ 2 của chị Đỗ Thị Tuyết (ở xóm 1, thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Với giọng buồn bã, chị Tuyết kể về bệnh tình của con gái cho chúng tôi nghe: “Cuối tháng vừa rồi, thấy cháu Thúy thường xuyên kêu đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, gia đình tôi đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, Hà Nội để khám thì các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh tim và làm giấy chuyển cháu về Bệnh viện Tim Hà Nội khám. Thực ra ngay từ lúc lọt lòng, gia đình tôi đã biết cháu Thúy mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi không thể chạy chữa cho cháu. Sau khi có giấy chuyển viện, hai mẹ con tôi bắt xe buýt về Bệnh viện Tim Hà Nội khám thì các bác sỹ kết luận cháu Thúy bị thông liên nhĩ lỗ thứ hai, hở van hai lá vừa và nhiều, cần phẫu thuật sớm”.

Chị Tuyết đang chăm sóc con gái ở bệnh viện.

Chị Tuyết đang chăm sóc con gái ở bệnh viện.

Trong khi chăm con ở bệnh viện thì ở nhà, chồng chị là anh Tạ Văn Thắng cũng đang phải chống chọi với bệnh tật. Anh Thắng không may mắc bệnh hiểm nghèo - vỡ động mạch phế quản, suy gan nặng. Đã đi chữa trị các nơi nhưng tiền của trong nhà thì nhanh chóng đội nón ra đi mà bệnh thì ngày một nặng. Đến khi không còn tiền chữa bệnh, anh Thắng được bệnh viện trả về.

Hiện nay, chị Tuyết vừa phải lo tiền chạy chữa bệnh tim cho cháu Thúy, lại vừa phải chạy chữa cho chồng. Gánh nặng gia đình do một mình chị gánh vác. Thấy gia đình chị Tuyết khó khăn, họ hàng cùng chung tay giúp đỡ tiền viện phí để phẫu thuật cho cháu Thúy. Tuy nhiên, đến nay, gia đình chị Tuyết mới chỉ lo được hơn 30 triệu đồng, trong khi chi phí phẫu thuật cho cháu Thúy lên đến hơn 70 triệu đồng.

Cụ già 83 tuổi nằm liệt trong ngôi nhà dột chẳng biết sập lúc nào

Gia đình ông bà Nguyễn Dính 83 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Lượng 75 tuổi (họ sống ở Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định) đã 10 năm bám sổ hộ nghèo. Ông Dính sau tai biến não để lại di chứng liệt cứng hai chi dưới nằm bất động một chỗ đã hơn 8 năm nay, còn bà Lượng thì luôn bị đau tê nhức các khớp, mất sức lao động.

Hoàn cảnh ông bà đã vậy, lại thêm con gái là Nguyễn Thị Sen đã 47 tuổi, vốn không được nhanh nhẹn, không chồng hiện đang nuôi đứa con nhỏ, bị tai nạn gãy tay phải. Cả ba con người bệnh tật, ốm đau hiện sống trong căn nhà dột nát, tường gạch nhiều chỗ nứt vỡ, ẩm thấp. Ông Dính nằm co quắp trong căn buồng diện tích trên 2m2, không ánh sáng, căn buồng tối sẫm, bà Lượng không làm sao bế ông ra nơi có ánh sáng vì hai tay bà có nhiều chỗ nổi u cục, sưng nhức đau, phải nhờ nguời hàng xóm bế ông ra nhà ngoài đón chút ánh sáng.

Tổng hợp theo: Tuổi trẻ, Công an Nhân dân, Lao động

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại