Ca sĩ Thủy Đặng: Nửa đêm bỏ World Cup, cầm guốc bắt trộm

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Nếu gặp Đặng Thu Thủy bây giờ, bạn chẳng thể nhận ra đó đã từng là một cô bé rất ngổ ngáo, ương bướng và thậm chí xách guốc đuổi trộm dịp World Cup.

Cái tên Đặng Thu Thủy The Voice 2012 có khiến bạn nhớ tới một cô ca sĩ xinh đẹp, đằm thắm và hát rất hay? Nếu chưa nhớ, hãy nhìn bức ảnh dưới đây và 99% rằng bạn sẽ nhận ra cô ấy!

Nữ ca sĩ Đặng Thu Thủy từng rất ngổ ngáo, cá tính y hệt con trai

Nữ ca sĩ Đặng Thu Thủy từng rất ngổ ngáo, cá tính y hệt con trai

Nhưng nếu ngược về cách đây khoảng hơn chục năm và gặp Thủy Đặng, đảm bảo bạn chẳng thể nhận ra nữ ca sĩ sexy của bây giờ. Bởi thời đó, Thủy Đặng rất ngổ ngáo, ương bướng hệt như một cậu con trai.

Bỏ World Cup, cầm guốc bắt trộm

Nhắc về tuổi thơ dữ dội của mình, Thủy Đặng nói liên miên bất tận chủ đề… bóng đá và World Cup. Mê xem bóng đá từ nhỏ, Thủy Đặng bắt đầu “nghiện” ở dịp World Cup 1994, giải đấu được tổ chức trên đất Mỹ.

“Em nhớ dịp World Cup đó có 1 kỉ niệm rất vui và khó quên. Khi cả nhà đang chuẩn bị đồ nhậu để xem Italia thi đấu thì phát hiện ra 1 tên trộm trốn sau cây na trước nhà. Thế là cả nhà, cả xóm tán loạn lên để đuổi trộm.

Khi ấy mới 7 tuổi thôi nhưng em “máu” lắm, xách cả guốc theo để đuổi. Mọi người đuổi tán loạn tiếc là lại để lọt mất tên trộm. Xong rồi ai về nhà nấy để xem tiếp Italia”, Thủy Đặng nhớ lại.

Ai mà ngờ người đẹp đằm thắm như thế này từng xách guốc đuổi trộm khi mới... 7 tuổi?

Ai mà ngờ người đẹp đằm thắm như thế này từng xách guốc đuổi trộm khi mới... 7 tuổi?

Yêu Brazil, thích Italia, mến TBN và… cổ vũ Rooney

Tình yêu bóng đá trong Thủy Đặng rất mãnh liệt, nhưng kể ra có phần… tán loạn khi cô thích khá nhiều đội bóng. Brazil là đội tuyển Thủy Đặng yêu mến từ khi còn rất nhỏ, bởi lối đá hào hoa, đẹp mắt và đặc biệt là có huyền thoại “Ronaldo răng thưa, đầu trọc đáng yêu”.

Còn với Italia, Thủy Đặng mê mệt những anh chàng đẹp trai của đội tuyển này, cũng như việc đất nước hình chiếc ủng có bề dày truyền thống ở World Cup, kèm các thế hệ rất đồng đều tại 3 tuyến.

Tình yêu với TBN cùng Tam sư có kém hơn đôi chút nhưng về khía cạnh cá nhân, Thủy Đặng đặc biệt yêu thích Rooney.

“Đó là mẫu cầu thủ xuất sắc, lối chơi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Ấn tượng nhất là R10 luôn ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất, như bốc lửa trên sân vậy”.

Nàng ca sĩ độc thân quyến rũ

Nàng ca sĩ độc thân quyến rũ

Có lẽ chính vì yêu Rooney và lại yêu cả Italia, nên đêm nay Thủy Đặng vô cùng khó nghĩ. Phần muốn R10 chiến thắng, nhưng một phần khác lớn hơn trong giọng ca The Voice 2012 lại mong Italia giành trọn vẹn 3 điểm. Với suy nghĩ đó, đắn đo rất lâu Thủy Đặng mới có thể đưa ra nhận định về chiến thắng 2-1 cho Azzurri đêm nay.

Vào ngày mai, chúng tôi sẽ gửi tới độc giả phần 2 về nữ ca sĩ Thủy Đặng với tựa đề: “Chuyện nàng ca sĩ “độc thân quyến rũ” trốn nhà chơi bóng đá”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại