Wayne Rooney và cái chạm tay nhanh chóng với Jose Mourinho

Triệu Mẫn |

Jose Mourinho đã tiến đến sát đường hầm, gọi "Rooney Rooney" để rồi nhận lấy cái quay lưng lại và chạm tay cực nhanh từ cậu học trò cũ.

Rooney đã có ngày về nhà đầy giông bão cùng kết quả tồi tệ khi Everton đã thua đậm 0-4 trước chủ nhà Man United.

Tiền đạo sinh năm 1985 cực kỳ cố gắng nhưng không thể ghi bàn vào lưới De Gea. Có những lúc cơ hội với anh rất gần nhưng chẳng hiểu sao bàn thắng cứ lẩn tránh.

Cuối hiệp 2, Roooney được thay ra ngoài. Cả Old Trafford ồ dậy, vỗ tay hoan hô cho màn trình diễn cố gắng hết sức hết mình của cựu đội trưởng.

Ra đến đường biên, Mourinho vẫn cố quay sang gọi: "Rooney Rooney" để chờ cái quay lưng lại, bắt tay cực nhanh của cậu học trò cũ.

Lúc đó Wazza thậm chí chỉ nhìn thoáng qua Mourinho một giây. Anh hướng ánh mắt đến một khoảng không khác, không cảm xúc và ngập tràn nỗi buồn khi Everton đang bị dẫn trước.

Wayne Rooney và cái chạm tay nhanh chóng với Jose Mourinho - Ảnh 1.

Các cầu thủ Man United vẫn rất yêu quý Wayne Rooney.

Hôm qua là một ngày trở về đầy cảm xúc của cựu đội trưởng ĐT Anh. Wazza quen thuộc với Old Trafford hơn bất cứ cầu thủ Man United nào hiện tại. Nhưng lần đặt chân đến SVĐ này của anh mang cảm xúc khác biệt nhất trong suốt 13 năm qua.

Tình cảm của CĐV với Rooney vẫn vậy, các đồng đội đối với anh vẫn thế. Tất cả họ đều ùa tới bắt tay, tươi cười hỏi han cựu đội trưởng.

Trên sân cỏ, người phía Everton được tất cả chú ý nhất đương nhiên là Rooney. Thậm chí có lẽ nhiều CĐV Quỷ đỏ còn mong mỏi R10 hãy ghi một bàn thắng và chờ xem thái độ của anh sau đó có như lời dặn dò của Ryan Giggs.

"Cậu hãy cho thấy sự tôn trọng nhưng đừng quá khích. Nếu lập công thì hãy ăn mừng, người hâm mộ sẽ thấu hiểu cho cậu".

Cuối cùng, Rooney vẫn bất lực trước một De Gea "tường đồng vách sắt". Chẳng có lấy một khoảnh khắc ăn mừng nào trên Nhà hát của những giấc mơ.

Hình ảnh tương phản khiến CĐV Man United nhớ nhất có lẽ là khi Valencia mở tỉ số cho trận đấu. R10 đứng quay mặt, nhìn trực tiếp về phía các anh em một thời đang ôm nhau chia sẻ niềm vui. Anh đang dần phải quen với việc trở thành kẻ bên lề của Quỷ đỏ.

Và khi Everton tan nát với tổng cộng 4 bàn thua, máy quay liên tục quét về phía chân sút sinh năm 1985. Mặt anh đỏ gay, ủ rũ, buồn bã ngồi trên khán đài. 

Wayne Rooney và cái chạm tay nhanh chóng với Jose Mourinho - Ảnh 2.

Rooney buồn bã ngồi trên khán đài.

Man United là nhà của Wayne Rooney suốt thời thanh xuân tươi trẻ. Anh cống hiến hết mình cho Quỷ đỏ, giành vô số vinh quang cũng như niềm yêu mến vô cùng của CĐV.

Về lại chốn cũ với thân phận khác, lập trường khác, trong một ngày buồn bã. Cảm giác cô độc ngay tại "nhà", cảm giác là kể yếu thế tại Old Trafford, nhận những ánh mắt cảm thông thay vì ngưỡng mộ, lần đầu tiên Rooney đã phải nếm trải.

Màn trình diễn của Rooney trong lần đầu quay lại Old Trafford

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại