Vượt mặt thầy Park, HLV Troussier đã có thể yên tâm với "cuộc cách mạng" của mình?

Lam Chi |

Công bằng mà nhìn nhận, trận thắng 2-0 trước Philippines của thầy trò HLV Troussier là khá đáng khen, trong hoàn cảnh lực lượng kém hơn rất nhiều so với ngày nào.

Với chiến thắng trong trận khai màn chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, HLV Troussier cùng các học trò của mình đã có được màn khởi động tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo ở vòng loại World Cup được đánh giá là thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Hơn 4 năm về trước, "Những chiến binh sao vàng" chỉ kiếm được 1 điểm trước Thái Lan trong trận đấu khai màn chiến dịch.

Dù cho Philippines có quyền nuối tiếc với kết quả có được trên sân nhà khi kha khá cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, thì HLV Troussier cũng có quyền tự hào về các học trò của mình khi đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng từ khá sớm, đồng thời "học trò cưng" 19 tuổi mà mình tin tưởng có được bàn thắng chốt lại chiến thắng. Nếu chỉ nhìn vào kết quả, ông thầy người Pháp thậm chí còn có phần hơn HLV Park Hang-sweo khi dùng thành công Văn Toàn - chân sút chưa từng ghi được bàn nào ở các giải đấu chính thức dưới triều đại tiền nhiệm.

Tuy nhiên, bàn thắng xoay chuyển cục diện trận đấu của Văn Toàn lại đến từ một tình huống khá may mắn. Cú phất bóng từ phần sân nhà của Thái Sơn là có ý đồ, song cũng một phần để giải tỏa sức ép mạnh mẽ mà đội chủ nhà đang áp đặt thành công lên đội tuyển Việt Nam. Sau đó, Văn Toàn có đến hai lần may mắn khi bóng từ đầu trung vệ Philippines bay ngược ra đúng đà băng xuống của tiền đạo này. Ở nhịp tiếp theo, pha đi bóng của cầu thủ này khá lỗi, pha Văn Toàn và Tiến Linh va nhau khi cùng băng vào sút cũng lỗi, song thêm lần may mắn khi bóng lại tìm đến chân anh, để tung ra cú kết thúc thành bàn.

Bàn thắng ấy thay đổi cục diện trận đấu rõ rệt. Trước đấy, các học trò của HLV Troussier bị áp đảo toàn diện. Mãi đến phút thứ 10, các cầu thủ Việt Nam mới là lần đầu tiên đưa bóng vào được vòng cấm địa đối phương, và mãi đến khi hiệp đấu đầu tiên trôi qua quá nửa, thì hàng công Việt Nam mới có được pha tổ chức vây hãm nguy hiểm trước khung thành của thủ môn đội bạn.

Trước Philippines với lối chơi mang nặng tính tự phát, đáng lý ra nếu không có đủ sự may mắn, các học trò của HLV Troussier đã có thể bị thủng lưới không chỉ một lần. Tình huống ăn bàn rõ rệt nhất của đội chủ nhà là ở phút thứ 77, khi Santiago Rublico cùng đồng đội đánh bại được 4 cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Việt Nam để băng xuống nhận thành công đường chuyền dài của đồng đội, đối mặt với thủ thành Văn Lâm. Nếu chân sút đang khoác áo đội trẻ Atletico Madrid kết thúc trúng khung thành thay vì chệch cột dọc, có lẽ số phận trận đấu đã khác.


Ở thời điểm quyết định của trận đấu, các học trò của HLV Troussier đã có pha sai lầm mà nếu cú kết thúc của Santiago Rublico, rất có thể đó sẽ là bước ngoặt quan trọng khác, đưa trận đấu trôi theo hướng ngược lại.

Thậm chí ở phút 85, Thanh Bình lại có pha phạm lỗi cực kỳ non nớt khi kéo ngã tiền đạo đội bạn ngay trên vạch 16m50. May mắn cho đội tuyển Việt Nam khi trọng tài chỉ cho Philippines hưởng một quả phạt trực tiếp. Ngay sau đó, đến lượt Maranon sút trượt bóng ở cự ly chỉ cách khung thành Việt Nam có 6 mét, và thủ thành Văn Lâm đã bó tay.


Hàng thủ có không ít sai số, thì hàng công của HLV Troussier cũng gặp không ít những sai số mang tính chất quyết định. Nếu như cú sút từ ngoài vòng cấm đem về chiến thắng 2-0 của Đình Bắc là cực kỳ quyết đoán và chuẩn xác, thì những cú ra chân quyết định của Văn Toàn, và nhất là Tuấn Hải lại khá "hiền lành" với đối thủ. Tính hiệu quả của hàng công chủ chốt mà HLV Troussier lựa chọn vẫn là bài toán khó với vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam.

Nhìn chung nếu so với loạt trận thua hồi tháng 10 vừa qua, đội tuyển Việt Nam trong tay HLV Troussier vẫn chưa có nhiều sự chuyển biến, cũng như những dấu hiệu tích cực. Trận thắng 2-0 trước Philippines giải quyết được kha khá vấn đề tâm lý, song trước đối thủ mạnh sắp tới là Iraq, e rằng các học trò của ông thầy người Pháp sẽ lại "hiện nguyên hình". Một trận thua đậm đà trên sân Mỹ Đình sẽ lại khiến chiến lược gia 68 tuổi này thêm lần "ngồi trên đống lửa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại