Vùi dập nhà Đương kim vô địch, HLV Việt gián tiếp cảnh báo HLV Kim Sang-sik

Đoàn Dự |

HLV Huỳnh Đức đã khắc chế rất tốt bài triển khai bóng từ Bùi Hoàng Việt Anh của CLB CAHN để chiến thắng đậm đà 4-1. Đây là điều HLV Kim Sang-sik sẽ cần chú ý.

HLV Lê Huỳnh Đức đã có những chia sẻ về chiến thắng ấn tượng 4-1 của CLB Bình Dương trước CAHN tại sân nhà Gò Đậu. Ông tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là bộ ba tiền đạo Tiến Linh, Võ Hoàng Minh Khoa và Bùi Vĩ Hào, những người đã đều ghi bàn trong trận đấu này.

HLV Huỳnh Đức tiết lộ rằng việc nắm bắt được điểm yếu ở hàng phòng ngự của CAHN cũng như hạn chế Bùi Hoàng Việt Anh triển khai bóng đã giúp Bình Dương áp đặt được lối chơi của mình và ghi nhiều bàn.

"Thật sự rất hạnh phúc. Chúng tôi đã trả được nợ sau trận thua 0-3 ở trận lượt đi. Ở trận này, các cầu thủ đã thi đấu hết mình và xứng đáng có được chiến thắng.

Hôm nay, hàng tiền đạo của CLB Bình Dương đã làm việc hiệu quả. Hàng thủ của CLB CAHN để lộ khoảng trống và chúng tôi đã khai thác thành công. Các cầu thủ đã thực hiện tốt những gì được bàn bạc trước đó.

Đặc biệt, chúng tôi đã nghiên cứu và biết rằng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh rất thích cầm bóng để triển khai tấn công. Do đó, chúng tôi đã chuẩn bị đấu pháp để hạn chế, không cho cơ hội để Việt Anh thuận lợi làm điều đó".

Vùi dập nhà Đương kim vô địch, HLV Việt gián tiếp cảnh báo HLV Kim Sang-sik- Ảnh 1.

HLV Huỳnh Đức ăn mừng chiến thắng đậm của Bình Dương trước CLB CAHN.

Ông cũng phủ nhận ý kiến cho rằng chiến thắng này là do sự thay đổi HLV của đối thủ, nhấn mạnh rằng bóng đá không thể đoán trước và rằng mỗi trận đấu là một câu chuyện riêng biệt. Huỳnh Đức cho rằng, dù có những khó khăn trên sân khách trước đó, tinh thần thi đấu và ý chí của các cầu thủ Bình Dương trong trận đấu này đã được thể hiện rất rõ.

"Ở lượt đi, CLB CAHN cũng vừa thay HLV và đã thắng chúng tôi đấy thôi (khi đó, HLV Trần Tiến Đại lên tạm quyền thay ông Gong Oh Kyun). Còn lần này, chúng tôi giành chiến thắng. Trong bóng đá, không ai nói trước được điều gì. Cũng những con người đó, cầu thủ đó, nhưng trận này CLB Bình Dương đã thể hiện tinh thần tốt hơn. Dù trước đó, chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ ở 2 trận đá trên sân khách nhưng hôm nay, ý chí của các cầu thủ rất cao khi muốn cống hiến cho khán giả nhà".

Sau trận thắng này, Bình Dương đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 33 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 6 điểm, qua đó mở ra cơ hội trong cuộc đua vô địch.

Ở trận này, HLV Kim Sang-sik đã dự khán để theo dõi những hảo thủ đôi bên, qua đó chọn người cho đợt tập trung ĐTQG tháng Sáu tới. Tiếc là trong ngày ông Kim có mặt, thủ môn Filip Nguyễn tiếp tục mắc một sai lầm sơ đẳng dẫn tới bàn thua của đội nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại