*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
8 năm trước, bà Hạnh vui mừng thông báo đã tìm thấy con gái thất lạc. 8 năm sau, bà lại cảm thấy hối hận vì quyết định năm xưa.
Đêm đầu tiên, các cháu ngoan ngoãn, ngủ ngon. Nhưng những người mẹ, lần đầu được ôm đứa con máu mủ của mình sau bao tháng ngày chờ đợi thì vô vàn cảm xúc, nằm nhìn con đến sáng.
Sáng ngày 19-7, với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, BV Đa khoa huyện Ba Vì đã tổ chức buổi gặp mặt, trao nhận 2 cháu bé bị trao nhầm 6 năm trước cho 2 gia đình ruột thịt.
Đến lúc này 2 gia đình anh Sơn và chị Hương đã thống nhất với BVĐK huyện Ba Vì, Hà Nội về mức thỏa thuận đền bù là 150 triệu đồng/gia đình.
"Kể cả cháu M. có không phải là con đẻ hay cháu H. là con đẻ nhưng tôi vẫn coi như nhau, là máu mủ, ruột già của mình chứ không khinh đứa nọ, ghét đứa kia", anh Dũng nói.
Trưa 15/7, hai trẻ bị trao nhầm cách đây 6 năm ở Bệnh viện đa khoa Ba Vì (Hà Nội) đã đoàn tụ, chơi cùng nhau khá vui vẻ, quấn quýt trong vòng tay yêu thương của mẹ Vũ Thị Hương.
Sáng nay, chị Vũ Thị Hương, một trong 2 người mẹ bị Bệnh viện Ba Vì trao nhầm con đã đưa cháu M. về nhà anh Phùng Giang Sơn để đoàn tụ với cha mẹ.
Hai gia đình đã thống nhất, trong bữa cơm ngày mai, các con sẽ gặp nhau, hai bên gia đình cùng bàn bạc về việc đoàn tụ của các con - anh Sơn chia sẻ.
Cả mẹ và bé ngay sau khi sinh đều được đeo lắc điện tử có mã vạch, trong của đó ghi rõ thông tin của mẹ, cân nặng và giới tính của bé.
Theo chị Vũ Thị Hương, hiện tại chồng cũ của chị đã biết được thông tin cháu M. bị Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm và có từ Đà Lạt ra gặp con ruột là cháu H. một lần.
Theo anh Phùng Giang Sơn, hai gia đình đã thống nhất chủ trương, đưa cháu M. và H. bị bệnh viện trao nhầm cách đây 6 năm về cho vợ chồng anh nuôi, chăm sóc.
Chị Hương cho hay, nhiều lần chị cảm thấy bị tổn thương khi dư luận chỉ trích, thậm chí còn có người mắng thẳng mặt nói rằng: "Con mình không đón về nuôi, đi nuôi con người ta".