*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Kể từ khi nghe tin vợ chồng con trai gặp nạn, vợ chồng ông Linh vô cùng đau đớn, chỉ mong rằng những việc đang xảy ra không phải là sự thật.
"Nhìn 3 mẹ con cháy không còn gì cả mà đau đớn quá. Mất hết rồi, cháu ơi, anh chị ơi”, anh Đức, người thân 4 nạn nhân nói trong hàng nước mắt.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Việt xuống Hà Nội làm thuê. Ở quê nhà, vợ chồng anh sống trong gian bếp chật hẹp, chỉ khoảng 6 mét vuông, kê vừa chiếc giường.
Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa thi thể các nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường và thông báo cho gia đình nạn nhân để nhận dạng.
Theo báo cáo của Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), lực lượng cảnh sát đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân là mẹ con trong vụ cháy.
Sau cuộc gọi từ số điện thoại lạ thông báo con gặp nạn tại đường Lê Văn Lương, bà Lá cùng người thân vội lên Hà Nội thì đau đớn phát hiện nơi con làm việc đang cháy dữ dội.
Rạng sáng 12/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 8 người thiệt mạng và mất tích.
Hỏa hoạn thiêu rụi 4 nhà xưởng ở phường Trung Văn (Hà Nội), diện tích khoảng 1.000m2. Nhà chức trách ghi nhận có 8 người chết và mất tích.