*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người nhận giải thưởng “Tận tâm cống hiến vì cộng đồng” - Distinguished Outstanding Dedication Award 2019 lần đầu tiên ở Việt Nam.
Sau 4 năm chuẩn bị cùng với sự đóng góp của nhiều cố vấn là các tướng lĩnh, nhà nghiên cứu lịch sử, cuốn sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” vừa chính thức được cấp phép phát hành.
Chuyến đi lần này chỉ có 9 ngày, nhưng là cột mốc của hải trình 10 năm của tôi tới Hoàng Sa và Trường Sa, kể từ ngày ca khúc "Vòng Tròn Bất Tử" (2008) ra đời.
Ngay khi Thiếu úy Trần Văn Phương ngã xuống, binh nhất Nguyễn Quang Lanh xông lên cùng anh em quây thành vòng tròn bảo vệ cờ Tổ quốc. Trước hành động dũng cảm của quân ta, lính Trung Quốc đã rút về tàu.
Được sự đồng ý của UBNDTP và Sở TTTT TP.HCM, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đã kết hợp cùng Công ty Truyền thông Văn Hoá Sáng Tạo Trí Việt - First News khởi công lắp đặt Ngọn Hải Đăng khẳng định Chủ quyền Biển Đảo thiêng liêng của Tổ quốc suốt đêm 11/9/2016 tại Đường Sách TP.HCM.
Vẫn còn đó giọt nước mắt mặn chát của những người mẹ, người vợ Gạc Ma trên dải đất miền Trung đầy nắng gió. Những đôi mắt vẫn dõi về biển khơi để chờ đợi một cuộc trở về.
90 triệu người dân Việt hôm nay đã và đang nhìn về những hình ảnh này của trận Hải chiến Gạc Ma 1988, bi hùng, căm phẫn. Nhưng trên cả là một dòng máu tự hào đang cuồn cuộn chảy.
28 năm trước, ngày 14/3/1988 Trung Quốc đã cưỡng chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, giết hại 64 chiến sĩ Việt Nam. Trước khi ngã xuống, các chiến sĩ của chúng ta đã siết tay nhau lập nên Vòng tròn bất tử để giữ cờ, giữ đảo đến hơi thở cuối cùng.
Vòng tròn các chiến sĩ tạo ra trước họng súng của quân Trung Quốc đã trở thành vòng tròn bất tử. Chúng tôi muốn các thế hệ mai sau không bao giờ quên ngày 14/3/1988.
Cả gia đình nghe loáng thoáng trên loa truyền thanh của hợp tác xã thông báo tin về những người lính mất tích ở đảo đá Gạc Ma, trong đó có tên Phan Tấn Dư, nhưng chẳng ai tin...
Anh Vũ Xuân Khoa, con trai liệt sĩ Vũ Phi Trừ - thuyền trưởng tàu HQ 604 hy sinh trong trận chiến Gạc Ma ngày 14-3-1988 nhận căn hộ trị giá 300 triệu đồng do TP Đà Nẵng trao tặng.
“Chúng tôi là người Việt Nam, là Bộ đội Cụ Hồ thì không bao giờ run sợ trước kẻ thù. Chúng ta có chính nghĩa, chúng ta không sợ gì cả. Trước khi đồng đội tôi hy sinh, chúng tôi còn yêu cầu đây là lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi sẽ bảo vệ đến cùng”, cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo chia sẻ.
Tâm điểm