Với thứ "vũ khí hiếm" còn sót lại này, thầy Park sợ gì người Thái!

Lam Chi |

Nếu đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng ngay trên đất Thái, ai sẽ là người tiếc nuối nhất? Hẳn phải là hai "chiến binh" chưa từng biết sợ - Trọng Hoàng và Văn Quyết.

1. Chiến thắng cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở một giải đấu chính thức đã nằm lại cách nay đến 11 năm. Chính xác cho đến trận đại chiến ngày 5/9 sắp tới, người hâm một Việt Nam đã phải chờ đến 3.908 ngày đằng đẵng. Và nỗi đau cuối cùng mà người Thái gieo cho đội tuyển Việt Nam, cũng đã nằm lại cách đây hơn 4 năm.

Trận thua 0-3 trên sân Mỹ Đình trước người Thái đánh dấu sự kết thúc mối cơ duyên của HLV người nhật - Toshiya Miura với đội tuyển Việt Nam, mở ra một triều đại thảm họa mang tên Hữu Thắng, với nỗi đau cuối cùng là trận thua cùng tỷ số 0-3 của U22 Việt Nam trước chính người Thái, để rồi kết thúc kỳ SEA Games gần đây nhất theo cách cay đắng đến tận cùng. Nhưng để nói đến thất bại "buốt ruột" nhất với nhà cầm quân người Nhật, phải nhắc đến trận thua 0-1 trước đó.

Sân Rajamagala tối 24/5/2015 từng chứng kiến một trận cầu ác mộng với bóng đá Việt Nam. Không chỉ là tỷ số, mà ở đó, người ta chứng kiến được đầy đủ nhất sự bất lực của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

HLV Miura tuy thực dụng, nhưng chưa bao giờ là người cổ vũ cho thứ bóng đá xấu xí, bạo lực. Ông đem đến cho bóng đá Việt Nam thứ triết lý "lụa và thép", "lụa" chính là chất kỹ thuật, còn "thép" là ý chí kiên cường, vững vàng. Nhưng tối hôm ấy, trên đất Thái, nhà cầm quân người Nhật đem đến thứ bóng đá "thép nguội" làm muối mặt đội tuyển Việt Nam. Dẫu thế, ông cũng không thể cầm chân được người Thái.

Đội tuyển Thái Lan ngày ấy trong tay HLV Kiatisak mạnh thực sự - sức mạnh "áp chế quần hùng" Đông Nam Á, với lối chơi đậm chất kỹ thuật, làm say lòng những người yêu bóng đá đẹp. Dẫu cho các học trò của HLV Miura trổ tài "chặt chém", sẵn sàng lĩnh thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ để cầu một trận hòa không bàn thắng "làm vốn" cho trận lượt về, thì Thái Lan vẫn thắng 1-0 nhờ cú "nã đại bác" từ xa của Pokklaw Anan ở phút 81. Đội tuyển Việt Nam đổ sụp, HLV Miura sụp đổ.

Với thứ vũ khí hiếm còn sót lại này, thầy Park sợ gì người Thái! - Ảnh 2.

Việt Nam trắng tay trên đất Thái. Không những thế, hình ảnh bóng đá Việt Nam còn bị hoen ố thảm hại với lối chơi "lấy cứu cánh làm biện minh cho phương tiện". Dưới mắt người Thái, đội tuyển Việt Nam "không phải là đối thủ". Vòng loại World Cup năm ấy, Thái Lan mơ về giấc mơ World Cup, còn Việt Nam trở về với "cái máng lợn" đầy tủi hổ.

2. Hơn 4 năm đã trôi qua, nhưng chắc hẳn Trọng Hoàng, Quế Ngọc HảiVăn Quyết vẫn chưa thể quên, chưa thể "nuốt trôi" được sự đau buồn ngày ấy. Và chắc hẳn bất kỳ ai trong số họ đều mong được đá trận sắp tới trên đất Thái, không chỉ để giúp HLV Park Hang-seo hiện thực hóa mục tiêu lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, mà còn để có thể ngạo nghễ nở nụ cười trước người Thái, xóa đi vết hằn đau đớn năm xưa.

Trọng Hoàng, Văn Quyết nhiều khả năng sẽ không có mặt trong đội hình sang Thái lần này. Nếu như chấn thương bất ngờ đã lấy đi cơ hội của chiến binh xứ Nghệ, thì việc ông Park không chọn Văn Quyết là khá bất ngờ. Sau hơn 4 năm, chỉ còn mỗi Quế Ngọc Hải đeo chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, dẫn đầu một "thế hệ vàng" lẫy lừng châu Á đến "hỏi tội" người Thái.

Với thứ vũ khí hiếm còn sót lại này, thầy Park sợ gì người Thái! - Ảnh 3.

Chiến thắng trước người Thái ở King's Cup, với Quế Ngọc Hải là chưa đủ.

Nếu như trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam tập trung lần này chỉ còn lại duy nhất Quế Ngọc Hải, thì ở phía bên kia, vẫn còn có đến 7 cầu thủ Thái Lan có mặt trong trận đấu ngày nào được gọi tập trung, là Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Sanrawat Dechmitr, Narubadin Weerawatnodom, Chanathip Songkrasin đá chính, cùng Chatchai Budprom và Tanaboon Kesarat ngồi trên băng ghế dự bị.

Có thể nói, trận đấu ngày 5/9 tới đây là cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa một đội tuyển Thái Lan với nòng cốt vẫn là các học trò của HLV Katisak hơn 4 năm về trước, đang cố níu kéo lại những tháng ngày vinh quang của bóng đá Thái Lan, cùng một đội tuyển Việt Nam đầy sức trẻ, đang phơi phới trên con đường chinh phục, với sự trợ giúp của hai cầu thủ kinh nghiệm nhất, khát vọng nhất của lứa cầu thủ gây thất vọng ngày nào.

Trận bán kết lượt đi AFC Cup vừa qua trên sân Hàng Đẫy, người ta thấy dẫu không được tung vào sân ngay từ đầu vì yếu tố thể lực và chấn thương, nhưng khi được tung vào sân, Văn Quyết đã chơi một trận với 120% khả năng. Thậm chí khi phải quay lại sân với băng trắng xóa đầu vì ăn đinh giày của đối thủ, đội trưởng của CLB Hà Nội vẫn khiến đối phương phải bối rối với sự xông xáo, quyết liệt của mình.

Với thứ vũ khí hiếm còn sót lại này, thầy Park sợ gì người Thái! - Ảnh 4.

Chính anh là người bước lên thực hiện thành công quả phạt đền quyết định đem về chiến thắng cho đội bóng thủ đô. Ngay sau bàn thắng ấy, người ta thấy Văn Quyết quỳ xuống sân, đặt quả bóng lên đầu với vẻ mặt cực kỳ cảm xúc. Có lẽ lúc ấy anh nghĩ rằng bàn thắng ấy, màn trình diễn ấy của sẽ là tấm vé đưa mình đến Thái, đến trận đấu giúp anh cùng Quế Ngọc Hải rửa sạch mối hận ngày nào.

Rốt cục, màn trình diễn mãn nhãn trên sân Hàng Đẫy cũng không thể đưa Văn Quyết trở lại với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu cực kỳ ý nghĩa ấy. Giờ đây, Quế Ngọc Hải chắc hẳn sẽ cực kỳ quyết tâm khi phải "gánh thêm phần" cho Trọng Hoàng, Văn Quyết.

Dưới triều đại HLV Park Hang-seo, tinh thần là một trong những vũ khí mạnh nhất của các đội tuyển mà ông nắm quyền, là điều tuyệt vời giúp các cầu thủ Việt Nam mở toang cánh cửa chiến thắng, dù đối thủ có sừng sỏ đến đâu. Hôm nay, Quế Ngọc Hải có lý do để siết chặt tay các đàn em đấu một trận "một mất một còn" với người Thái, để xóa sạch nỗi buồn 4 năm về trước, không chỉ cho mình.

Chẳng phải có tinh thần chiến binh ấy trong tay, thầy Park đã nắm đến 5 phần chiến thắng trước người Thái, phải không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại