Với Aguero, cánh cửa Etihad đã đóng sập trước mặt

Vân Bình |

Có lẽ ngay cả trong mơ, cơn ác mộng phải sống "đời thừa" chưa bao giờ ám ảnh lấy Sergio Aguero. Thế mà tương lai của anh tại Man City bỗng bị tô đen khi một cái tên mới...

1. Trước trận đấu muộn vòng 25 Premier League với Bournemouth, Pep Guardiola đã dành cho báo giới những chia sẻ về tình trạng của "ngôi sao" Sergio Aguero, khi anh đang mắc kẹt trên băng ghế dự bị, sau sự xuất hiện của tân binh Gabriel Jesus.

"Tôi chẳng biết trước việc gì sẽ xảy lúc cuối mùa. Điều duy nhất tôi biết là tìm được một tiền đạo đẳng cấp khó đến mức nào. Tôi muốn Sergio ở lại nhưng mọi chuyện vẫn còn phía trước. Tôi luôn rất rõ ràng mỗi khi nói chuyện với Sergio ngay từ những ngày đầu. Tôi biết những điểm mạnh của cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy ở lại lâu nhất có thể."

Từ khi cầu thủ 19 tuổi Jesus đến Etihad từ Palmeiras, anh chỉ mất 1 trận đấu dự bị trước Tottenham, trước khi vào thẳng đội hình chính, đẩy Kun Aguero lên ghế dự bị. Đáng nói, 6 năm qua, dù bất kỳ hoàn cảnh nào và bất kỳ huấn luyện viên nào, vị trí của Aguero tại Man City là không thể đụng đến.

Với Aguero, cánh cửa Etihad đã đóng sập trước mặt - Ảnh 1.

Aguero đã không còn được Pep tin tưởng

Với điểm tựa là túi tiền không đáy từ Trung Đông, nửa xanh thành Manchester luôn nỗ lực mang về những tiền đạo giỏi để hiện thực hóa tham vọng tại đấu trường quốc nội và vươn tầm ra cả châu Âu. Hàng đống tiền được vung ra trên thị trường chuyển nhượng, nhưng rõ ràng chỉ có cái tên Aguero là thành công nhất.

Carlos Tevez, Mario Balotelli, Edin Dzeko, Alvaro Negredo, Stevan Jovetic, Wilfried Bony lần lượt đến trong sự hào nhoáng của những kỳ vọng, nhưng không phải ai cũng thành công, phần lớn ra đi không kèn không trống và mang theo bao nỗi ê chề. Rốt cuộc, chỉ còn mỗi Aguero ở lại.

2. Không ngoa khi nói rằng Aguero là một trong những viên gạch nền trong công cuộc xây dựng "đế chế" Man City. Anh vẫn đều đặn ghi bàn cho đội chủ sân Etihad, luôn nằm trong tốp đầu Vua phá lưới trước khi bị treo giò do chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Chelsea, kéo theo một chuỗi sa sút phong độ.

Với Aguero, cánh cửa Etihad đã đóng sập trước mặt - Ảnh 2.

Aguero đang làm quen dần với băng ghế dự bị

Để rồi, ở hai trận đấu trước Crystal Palace và Swansea, máy quay không ít lần hướng về băng ghế dự bị Man City, lấy cận cảnh khuôn mặt trầm ngâm của anh theo dõi các đồng đội thi đấu. Với Pep, Leroy Sane, Gabriel Jesus và Raheem Sterling, ba cái tên còn quá trẻ nhưng lại thi đấu quá đỗi ấn tượng, và không còn cách nào khác để "nhét" Aguero vào đội hình.

"Tôi biết Aguero đã cố gắng rất nhiều. Tôi cũng nhìn thấy cậu ấy đã thi đấu thế nào trước Tottenham. Nhưng trước Crystal Palace, tôi nhìn thấy một thứ xúc cảm mãnh liệt từ bộ ba tấn công và phải thốt lên rằng: "Wow, tôi thích những gì họ làm". Trận đấu vừa qua với Swansea lại diễn ra y hệt vậy. Và lời khuyên của tôi với họ là hãy cứ tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình.

Cậu ấy không đá hai trận vừa qua vì Leroy, Gabriel và Raheem đã chơi quá tuyệt vời, và đó là lý do duy nhất. Nếu có thể, tôi đã đưa cả bốn vào đội hình. Nhưng tôi luôn chú trọng đến tuyến tiền vệ để kiểm soát trận đấu. Điều duy nhất tôi muốn khẳng định là nếu Leroy, Gabriel hay Raheem không đá được, Aguero sẽ là người thay thế."

Với Aguero, cánh cửa Etihad đã đóng sập trước mặt - Ảnh 3.

Với Jesus đá cao nhất, Man City đang có phong độ khá tốt

Bộ ba tấn công kia, cùng với sức trẻ và tiềm năng của mình, dường như đã chiếm trọn niềm tin của vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Jesus, tuy mới 19 tuổi, nhưng đã thể hiện những phẩm chất của cầu thủ lớn. Ba trận đấu, hai lần đã chính, anh đã kịp bỏ túi 3 bàn thắng cho Man City, trong đó có bàn ấn định chiến thắng trước Swansea ở những phút bù giờ.

Jesus cứ tỏa sáng, còn Aguero cứ ngồi trên ghế dự bị và quyết định tương lai. Người ta đã nói ra rả rằng muốn bước vào kỷ nguyên mới, Man City cần phủi bỏ "El Kun", rằng cựu con rể Maradona chỉ tỏa sáng ở những trận cầu nhỏ.

Mới đây, đội trưởng Vincent Kompany đã đặt một vòng hoa lên thảm cỏ Etihad để tưởng nhớ Elliott Fernandez-Sanz, người từng là cậu bé nhặt bóng của đội, là nhân chứng cho pha lập công của Aguero vào lưới QPR, mang về chức vô địch Premier League đầu tiên cho Man City hồi mùa giải 2011/12.

Và có lẽ, Man City cũng nên chuẩn bị sẵn một buổi lễ chia tay cho người đích thân ghi bàn thắng đó, vào cuối mùa này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại