Võ sĩ Lưu Cường: "Tôi rất tôn trọng anh Nam Anh Kiệt & thắng có lẽ nhờ chút may mắn thôi!"

Linh Đan |

Võ sĩ Lưu Cường tỏ ra khiêm tốn sau khi chiếm ưu thế trước võ sư Nam Anh Kiệt. Anh cũng nhấn mạnh rất tôn trọng đối thủ của mình.

Sáng nay, võ sĩ Lưu Cường có cuộc giao lưu võ thuật với cựu Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh, Nam Anh Kiệt. Một giờ sau cuộc đấu, Lưu Cường chia sẻ với chúng tôi về thể trạng bản thân cũng như bối cảnh diễn ra sự kiện giao lưu bất ngờ này.

"Mình vừa giao đấu với anh Nam Anh Kiệt được khoảng 1 tiếng. Chấn thương nhỏ thì mình bị nhiều. Hôm trước mình có nói chuyện với anh Trần Minh, là một anh bạn của anh Kiệt, chơi rất thân.

Anh Trần Minh có nói rằng nếu Cường muốn giao lưu thì sẵn sàng. Đến khoảng 21h00 hôm thứ Năm vừa rồi, anh Trần Minh có gọi điện cho mình để bố trí. Anh Trần Minh có nói anh Kiệt cũng bận, rảnh Chủ nhật thì anh em ra ngoài Hà Nội gặp nhau. Thế là mọi thứ được chốt".

Võ sư Nam Anh Kiệt giao lưu với võ sĩ nghiệp dư Lưu Cường (19/7)

Trước khi chính thức gặp nhau để giao đấu, thực tế giữa võ sư Nam Anh Kiệt và võ sĩ Lưu Cường đã xảy ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, sau cuộc giao lưu này, mối quan hệ giữa đôi bên cải thiện rất nhiều. Lưu Cường nhấn mạnh dành nhiều sự tôn trọng cho đối phương.

"Nói về anh Nam Anh Kiệt. Hôm nay mình công nhận anh Kiệt chơi rất đẹp. Hôm nay anh Kiệt chỉ đi cùng anh Trần Minh ra đây gặp mình. Anh Nam Anh Kiệt cũng hơn tuổi mình nữa. Về thể trạng thể lực, mình nghĩ anh Kiệt cũng có tập luyện, tay chân cũng có chai sạn.

Có thể hôm nay mình thắng cũng có một chút may mắn nào đó. Nói chung là anh Nam Anh Kiệt rất ổn. Về tình cảm cũng ổn mà về cách đánh cũng ổn. Mình nghĩ mình chỉ hơn anh ấy một chút thôi".

Võ sĩ Lưu Cường: Tôi rất tôn trọng anh Nam Anh Kiệt & thắng có lẽ nhờ chút may mắn thôi! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, theo võ sĩ Lưu Cường, anh còn một chút lấn cấn và khá "ghê" sau cuộc đấu này.

"Hôm nay mình chưa ưng ý lắm về cuộc đấu này. Mình đề nghị anh Kiệt đánh giao hữu, có thể là sparring, kick boxing hoặc boxing… nhẹ nhàng tình cảm, đỡ chấn thương. Nhưng bên anh Nam Anh Kiệt thì đề nghị đánh không găng, chỉ quấn vải thôi, cả chỏ và gối, không mũ. Mình cũng không ưng ý lắm về điều ấy.

Cuộc đấu gọi là sparring với nhau thì ổn nhưng đánh kiểu này mình hơi ghê vì có thể dẫn tới chấn thương. Bản thân anh Nam Anh Kiệt có con cái, gia đình, mình cũng thế có con và gia đình. Mình không muốn có vấn đề gì không may xảy ra.

Anh em đánh giao lưu tình cảm, rồi đi ăn nhậu với nhau thì tốt. Mình chỉ thích nhất là đánh sparring 1, 2 hiệp thì hay nhất. Mình không biết giờ anh Nam Anh Kiệt với mình thế nào, nhưng với mình thì giờ không còn vấn đề gì với anh Nam Anh Kiệt. Mình rất tôn trọng anh Kiệt, đi lẻ loi cùng anh Trần Minh ra ngoài này gặp mình".

Võ sĩ Lưu Cường: Tôi rất tôn trọng anh Nam Anh Kiệt & thắng có lẽ nhờ chút may mắn thôi! - Ảnh 3.

Một vài luồng dư luận cho rằng xung quanh trận đấu này có vấn đề tiền bạc, hoặc người thắng sẽ có phần thưởng lớn. Trươc dư luận này, võ sĩ Lưu Cường phản bác.

"Mình là dân võ đơn giản thôi, mình thích chơi võ. Bạn biết dân võ thì thường nghèo mà. Thời gian chuẩn bị cho trận này chỉ 2, 3 ngày thôi, rất ngắn. Nếu nói để làm kèo độ tiền nong thì không thể có được.

Ở bên ngoài có ai kèo độ gì không thì mình không biết nhưng riêng ở đây giữa anh em với nhau chỉ là đánh giao lưu đẹp với nhau.

Vì mình và anh Nam Anh Kiệt có một số khúc mắc với nhau trên mạng. Vì thế anh em giải quyết với nhau bằng cách giao lưu võ thuật. Hôm nay mình và anh Kiệt giao lưu xong, bắt tay, và mình bỏ hết các bài viết không tốt về anh Kiệt. Anh Kiệt cũng bỏ hết các bài viết không tốt về mình. Hai bên xóa bỏ, coi như mình và anh Kiệt giao lưu đẹp với nhau".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại