Vô địch giải phụ trong mắt Việt Nam, Thái Lan, Indonesia được đón như người hùng ở quê nhà

Đoàn Dự |

U22 Indonesia đã được tổ chức rước cúp cực kì long trọng ở quê nhà, trong sự chào đón nồng nhiệt của NHM.

U22 Đông Nam Á 2019 không thật sự là giải đấu trẻ được coi trọng ở khu vực. Việt Nam, Thái Lan chỉ cử đội hình phụ sang Campuchia thi đấu. Singapore thậm chí cử đội gồm nhiều cầu thủ đại học đến dự giải. Tuy nhiên, với đội vô địch U22 Indonesia, giá trị của giải đấu này đang rất được coi trọng.

Khi trở về quê nhà, U22 Indonesia đã được tổ chức rước cúp một cách long trọng, với đội ngũ cảnh sát hộ tống hùng hậu. Hai bên đường, nhiều NHM đổ ra chúc mừng đội bóng.

Vô địch giải phụ trong mắt Việt Nam, Thái Lan, Indonesia được đón như người hùng ở quê nhà

Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo cũng gửi lời chúc mừng đội và khẳng định, chức vô địch này có thể là niềm cảm hứng để ĐTQG Indonesia vươn tới những đỉnh cao đã lâu không chạm được.

"Chúng tôi vô cùng tự hào với thành tích mà U22 Indonesia đạt được. Tập thể này đã cho thấy sự dũng cảm, tinh thần thể thao, sự cao thượng và kỷ luật" - Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia ông Tisha Destria chia sẻ.

"Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn HLV Indra và toàn đội vì đã thể hiện được khả năng. Họ đã rất xuất sắc khi đánh bại Thái Lan trong trận Chung kết để lên ngôi vô địch" - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Indonesia, ông Imam Nahrawi nói.

Về phần mình, HLV U22 Indonesia, ông Indra tỏ ra hài lòng, tuy nhiên nhấn mạnh mục tiêu thật sự của đội trong năm 2019 và giành quyền dự VCK U23 châu Á 2020 cũng như vô địch SEA Games 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại