*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giúp con san sẻ gánh nặng cơm áo, người đàn ông bán nhà và đưa hết tiền lương hưu hàng tháng cho các con, không ngờ sự thật phía sau lại khiến ông ngỡ ngàng.
Vợ chồng cựu chủ tịch Nguyễn Giang Đông khiến lớp trẻ phải "chạy dài" mới theo kịp về độ "chịu chơi" nhé!
Những tưởng đây sẽ là một năm mới đầy hứa hẹn của đôi vợ chồng Lindita và Veton Musai, nào ngờ giao thừa chưa điểm, cả hai đã bị bố của Lindita bắn chết.
Trước khi qua đời, đứa trẻ bị bố mẹ nhốt trong nhà suốt 6 ngày liền. Nguyên nhân cái chết của đứa trẻ đang được cơ quan chức năng tích cực làm rõ.
Mặc dù đang ở cái tuổi cắp sách đến trường, “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng một số em gái nơi đây chỉ mới 13-14 tuổi đã lập gia đình và sinh con, đến khi ở cái tuổi 22 thì đã tròn 4 mặt con. Con đông, cái nghèo, cái đói đeo bám khiến cuộc sống của những “gia đình trẻ con” này vô cùng khó khăn, cơ cực.
Được con rể nhờ đến giữ nhà để về quê ăn tết, người mẹ đã thuê người đến phá két sắt, trộm số tiền 40 triệu đồng, 300 USD cùng nhiều nữ trang.
Ông Xuân cho biết, nghe tin vợ chồng con gái cãi vã, ông đến nhà khuyên giải hai con nhưng ông không thể ngờ người con rể đã tạt axit vào người khiến con gái ông bị bỏng nặng.
Tờ mờ sáng, sương vẫn còn mịt mùng rét buốt, đã ngửi thấy mùi hương trầm phảng phất khắp nơi. Mọi khi gà gáy sớm, nếu ra đường chỉ lác đác vài người, thì hôm nay, cả ngõ nhỏ lẫn phố lớn đều rục rịch các chị các mẹ rủ nhau đi chợ. Bởi nay đã là 23 tháng Chạp, ngày ông Táo lên chầu trời.
Mới 4 tuổi nhưng em bé đã phải chịu bao nhiêu mất mát dồn dập. Để lấp đầy khoảng trống trong tim, em đã gọi bà ngoại bằng mẹ, và bà ngoại cũng chăm bẵm em chẳng khác gì con gái nhỏ.
Ngày 5-12, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhứt (52 tuổi, trú tại khóm 8, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) 7 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".
Thấy 2 vợ chồng con gái mâu thuẫn, nạn nhân ra can ngăn thì bị con rể dùng dao cứa cổ và chết tại chỗ.
"Khi mới sang, bác cứ quen giờ Việt Nam nên ngày buồn ngủ díu mắt còn đêm lại thức. Nhiều hôm bế cháu, cứ tầm 4 giờ chiều lại buồn ngủ không chịu nổi...".