*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người vợ 50 tuổi không qua khỏi, còn chồng nguy kịch sau khi bị ô tô du lịch húc văng vào chiều 12/11, trên đường ĐT746 đoạn qua phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Sau khi trở vào đất liền, một số người đi đánh cá trên biển không thấy vợ chồng anh Trương Đình Hải ở Thanh Hóa đâu cả, quay lại tìm thì tá hỏa phát hiện người vợ chết mắc trong lưới đánh cá, chồng mất tích.
Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, cảnh sát Anh đã phát hiện 4 thi thể và đau lòng hơn khi họ xác định được 4 người này trong một gia đình khiến ai nấy đều xót xa.
Nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng, người dân chạy sang nhà anh Tư thì phát hiện chị Vy (vợ anh Tư) nằm gục trên nền nhà với 1 dị vật giống viên đạn thể thao găm trước ngực.
Công an quận Liên Chiểu cho rằng, nạn nhân tử vong có thể vì ngạt khí nhưng bệnh viện Đà Nẵng khẳng định, triệu chứng của bệnh nhân không phải do ngạt khí.
Những lá thư của Hoàng chứa đầy ẩn ức, hờn trách, tỏ thái độ chán ghét cuộc sống. Lá thư cho con nhỏ, đối tượng gửi lời xin lỗi đến con vì không tiếp tục nuôi dạy được cháu.
Trong lúc thả rập, người vợ bị vướng lưới, rơi xuống biển. Người chồng vội nhảy xuống gỡ được lưới ra khỏi chân vợ thì sóng to khiến cả 2 đuối sức.
Mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.