Việt Nam sẽ "làm gỏi" Campuchia tại Mỹ Đình, rồi sau đó thì sao?

Kinh Luân (Ảnh: VFF) |

Tuyển VN đang rất đáng sợ, bởi mọi mất mát, đắng cay đều đã để lại phía sau. Và phía trước là sự mông lung. Cầu thủ VN yếu nhất là tâm lý, nhưng đáng sợ nhất khi chẳng có gì để mất.

Chẳng có gì phải chối cãi khi nói rằng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có một trận thắng đầy may mắn trên đất Campuchia. Tuy nhiên, về cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tuyển Việt Nam ngày hôm nay khác một trời một vực so với tuyển Việt Nam hơn một tháng trước.

Không còn là một đoàn quân rệu rã với những cầu thủ trẻ vẫn còn ngơ ngác, chưa "tiêu hóa" kịp sự thực phũ phàng khi bị loại "ngay từ vòng gửi xe" SEA Games 29, cùng những cầu thủ cộm cán cũng rệu rã chẳng kém sau hơn 2 tháng "nghỉ hè", chỉ tập cầm chừng ở CLB. Hôm nay, khi V-League đã lại vào guồng, SEA Games đã trôi xa, tuyển Việt Nam sẽ ra sân với một khí thế khác, một tâm thế khác hoàn toàn.

Campuchia chẳng còn yếu ớt như xưa, như cái ngày mỗi lần gặp Việt Nam là một lần "vác rổ đựng bóng", nhưng để đủ tầm thi đấu ngang ngửa với Việt Nam, thì quả là đùa hơi quá lố. Theo các nhà cái uy tín trên thế giới, tỷ số có xác suất xảy ra nhiều nhất của trận đấu này 3-0, hẳn nhiên là nghiêng về thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Việt Nam sẽ làm gỏi Campuchia tại Mỹ Đình, rồi sau đó thì sao? - Ảnh 1.

Mỹ Đình sẽ lại tưng bừng ăn mừng chiến thắng cùng thầy trò HLV Mai Đức Chung?

Hơn một tháng trước, HLV Mai Đức Chung bất chấp sự phản đối đến mức phản cảm từ chính "người nhà" để gọi thủ thành trẻ Phí Minh Long trở lại ĐTQG, với lý do đơn giản "vì sai lầm ấy mà lấy đi cơ hội của họ thì còn ai dám đá bóng nữa". Quyết định ấy của ông Chung khiến người ta phải suy nghĩ nhiều về "chữ tình" trong bóng đá Việt, về cái cách mà người ta lấy cầu thủ trẻ ra làm bia đỡ đạn.

Quyết định "mời" Anh Đức trở lại đội tuyển quốc gia lần này không gây nhiều tranh cãi và phản ứng như trường hợp Phí Minh Long, nhưng lại làm người ta sực nhớ ra một thực trạng đáng buồn khác của bóng đá Việt. HLV Mai Đức Chung đòi lại sự công bằng cho Anh Đức, cho bóng đá Việt Nam sau khi chân sút chất lượng này bị Hữu Thắng "quẳng sang một bên", để lấy chỗ cho Công Vinh, cho Công Phượng.

Gần 3 năm trước, bầu Đức từng từ chối đề nghị của HLV Miura tập trung những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên ĐTQG, với lý do "sợ cầu thủ của mình bị sa ngã", để rồi đuổi Miura, dựng Hữu Thắng lên. Lứa U19 HAGL đã có cơ hội tung hoành, chứng tỏ mình, để rồi tất cả những gì thu về là con số 0 tròn trĩnh, với ngập tràn thất vọng.

Việt Nam sẽ làm gỏi Campuchia tại Mỹ Đình, rồi sau đó thì sao? - Ảnh 2.

Các học trò trong tay HLV Mai Đức Chung đã sẵn sàng xung trận.

Vật đổi sao giời, trận đấu trước trên đất Campuchia, HLV Mai Đức Chung có một quyết định "động trời" khi gạt quân HAGL sang một bên, bất chấp sẽ phải "ăn đủ gạch đá" nếu kết quả không tốt. Dưới tay ông, HAGL không còn là "vua một cõi" ở ĐTQG. Trận đấu hôm nay, với việc triệu tập Anh Đức, ông Chung lại một lần nữa sẵn sàng để Công Phượng - ngôi sao sáng nhất của lứa U19 ngày nào ngồi ngoài.

Nếu Việt Nam lấy đủ 3 điểm trước Campuchia, ông Mai Đức Chung sẽ chính thức trở thành HLV có thành tích tốt nhất trong lịch sử ĐTQG Việt Nam, với tỷ lệ thắng trận tuyệt đối. Ông Chung dám làm những điều vượt ngoài dự tính của rất nhiều người, bởi ông chỉ cầm quân tạm có 2 trận, nhưng chỉ với 2 trận đấu, ông đã làm được quá nhiều điều cho bóng đá Việt Nam.

Nhưng rồi sau đấy thì sao?

Sau đấy sẽ là một dấu hỏi cực lớn, hẳn nhiên. Bầu Đức là người chi phối khá nhiều chuyện chọn HLV mới cho bóng đá Việt Nam, dù cho vị phó chủ tịch VFF này đã nộp đơn xin từ chức. Cái tư duy bóng đá "đá nhanh, đá ngắn" của HLV Park Hang-seo làm người ta ngờ ngợ về một Hữu Thắng thứ hai, về một "sự ưu tiên không hề nhẹ" cho "quân HAGL" như suốt hai năm qua.

Việt Nam sẽ làm gỏi Campuchia tại Mỹ Đình, rồi sau đó thì sao? - Ảnh 3.

Chia tay đẹp nhé, vị cứu tinh của bóng đá Việt Nam!

Cũng phải thôi, bởi HAGL hôm nay không còn là U19 nhiều năm về trước nữa, bầu Đức không còn giữ cái quyền từ chối như ngày nào từng làm với HLV Miura nữa, họ đang bết bát ở V-League, và sau lưng những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh... là khoảng trống đáng sợ, với lớp kế cận chẳng thấy đâu.

Và quan trọng nhất là tạm quên 3 điểm, tạm quên toan tính đoạt vé đi tiếp ở Asian Cup đi. Hãy để cho những đôi chân các tuyển thủ được thảnh thơi, được thanh thoát sau những ngày tháng dài phải sống dưới sức ép của sự toan tính. Thắng tưng bừng đi, để còn ngồi khoanh chân xem "các chú, các bác đánh nhau". Mùa bầu bán sắp đến rồi!

Văn Quyết - hành trình 2555 ngày tiến bước của vị thủ lĩnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại