Trận thắng 4-0 của U17 Việt Nam trước U17 Ma Cao giúp thầy trò HLV Roland tiếp tục dẫn đầu bảng C với hiệu số +26, chưa thủng lưới lần nào — một tín hiệu rõ ràng về sức mạnh và quyết tâm cao độ.
Ngay sau kết quả này, trên các diễn đàn người hâm mộ Malaysia, nhiều bình luận bày tỏ sự dè dặt, lo lắng cho đội nhà trước màn so tài cuối cùng. Có người viết: “Việt Nam đang ghi bàn rất đều, trận tới phải tập trung hơn mới được”. Một tài khoản khác nhấn mạnh: “Hiệu số của họ cao lắm rồi, Malaysia không thể chủ quan”.
Sự lo lắng không chỉ nằm ở hiệu số bàn thắng — mà còn ở hàng thủ của Malaysia. Một CĐV bày tỏ: “Nếu phòng ngự như trận gặp Singapore thì khó giữ sạch lưới trước Việt Nam”. Đó là lời cảnh báo không nhẹ khi đối thủ ghi bàn đều đặn, mạnh mẽ và ổn định.

U17 Malaysia đang chơi ấn tượng ở bảng C, vòng loại U17 châu Á 2026 nhưng U17 Việt Nam còn ấn tượng hơn, với hàng công đặc biệt mạnh và hàng thủ chưa thủng lưới lần nào.
Dù vậy, vẫn có những tiếng nói thể hiện tinh thần hy vọng: “Dù sao thì trận cuối vẫn là cơ hội, cố gắng là được”. Một bình luận khác nhìn nhận trận đấu như “chung kết nhỏ” của bảng C: “Hai đội đều mạnh, trận này xem như chung kết nhỏ của bảng C”. Có người còn nhấn mạnh: “Để xem Việt Nam giữ ngôi đầu được bao lâu, Malaysia sẽ không đá để hòa”.
Không khí trước trận đấu cuối giữa U17 Malaysia và U17 Việt Nam (19h00, 30/11) vì thế trở nên vô cùng nặng nề — đầy áp lực, kỳ vọng lẫn sự lo lắng. Với hàng công đang thi đấu ổn định và hiệu số áp đảo, U17 Việt Nam rõ ràng là một thử thách lớn. Còn với Malaysia, trận đấu này không chỉ là cuộc đua giành vé đi tiếp, mà còn là thử thách về tinh thần và bản lĩnh thật sự.
Rõ ràng, dư luận Malaysia đang theo dõi sát sao từng động thái của đội trẻ nước nhà — và những bình luận sau trận U17 Việt Nam thắng 4-0 U17 Macau, trong khi U17 Malaysia lần đầu thủng lưới (thắng U17 Singapore 1-2) cho thấy họ nhận thức rõ: nếu không thận trọng, mọi lợi thế có thể trôi tuột chỉ trong một trận đấu.
Trong một động thái khác, sau thất bại trước U17 Việt Nam, HLV U17 Macau, ông Liu Kin Chou chia sẻ: "Tôi đánh giá cao nỗ lực của đội, đặc biệt trong hiệp 2. Đội đã cố gắng thể hiện tinh thần thi đấu và làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình.
Vốn dĩ, tôi đã biết U17 Việt Nam là một đội mạnh. Do vậy, U17 Macau tự đặt mục tiêu là hạn chế tối đa số bàn thua. Hầu hết cầu thủ U17 Macau đều mới có lần đầu thi đấu giải quốc tế của châu Á. Họ đã được trải nghiệm và học hỏi nhiều điều”.