Việt Nam có đủ sức tạo “địa chấn” để quật ngã nhà ĐKVĐ, vào chung kết giải châu Á?

Tiểu Mã |

Iran là thử thách rất lớn với ĐT futsal nữ Việt Nam ở vòng bán kết giải châu Á.

Với việc đánh bại Indonesia, ĐT futsal nữ Việt Nam đã lọt vào bán kết giải châu Á gặp nhà ĐKVĐ Iran - ứng cử viên số 1 cho ngôi vương ở giải đấu đang diễn ra trên đất Bangkok. Nếu xét tương quan về trình độ, sẽ là rất khó để thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn làm nên kỳ tích trước đối thủ này.

Tại bộ môn futsal, Iran luôn là một thế lực hùng mạnh không chỉ ở châu Á mà còn trên phạm vi thế giới, từng 6 lần tham dự VCK World Cup, 2 lần vô địch giải Tây Á và cũng đang là nhà ĐKVĐ ở đấu trường châu lục.

Giải năm nay, ĐT futsal nữ Iran cũng thể hiện phong độ cực kỳ ổn định và còn là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất. Chỉ sau 2 trận vòng bảng (bảng D có 3 đội), Iran đã ghi tới 23 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Việt Nam có đủ sức tạo “địa chấn” để quật ngã nhà ĐKVĐ, vào chung kết giải châu Á? - Ảnh 1.

Iran có thể sẽ là thử thách quá tầm với Việt Nam.

Ở trận tứ kết gặp Trung Quốc, dù vấp phải không ít khó khăn trong ngày đối thủ đã chơi rất hay nhưng Iran bằng kinh nghiệm và sự lì lợm của mình vẫn biết cách vượt lên ở những thời điểm quan trọng để giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Thế mạnh của Iran là tốc độ, thể lực, kỹ thuật, khả năng tấn công cực kỳ đa dạng. Hiện trong đội hình của Iran có một ngôi sao đang chơi rất nổi bật đó là Fatemeh Etedadi – người đang sở hữu 7 pha lập công ở giải châu Á.

So với Iran, ĐT futsal nữ Việt Nam đang thua kém về mọi mặt. Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn trẻ hóa và thực tế, việc lọt vào tới bán kết giải châu Á năm nay đã là một thành công ngoài dự kiến. Trước đó, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn chỉ đặt mục tiêu lọt vào tới tứ kết.

Nhìn chung sau 3 trận vòng bảng và trận thắng Indonesia ở tứ kết, có thể thấy Việt Nam đã có sự tiến bộ nhất định, trong đó dễ nhận thấy nhất là khả năng phòng thủ.

Tuy nhiên, việc chúng ta có thể phòng thủ ra sao trước đội bóng có hàng công mạnh nhất giải Iran đang là vấn đề khiến HLV Trương Quốc Tuấn sẽ phải đau đầu.

Việt Nam có đủ sức tạo “địa chấn” để quật ngã nhà ĐKVĐ, vào chung kết giải châu Á? - Ảnh 3.

Việt Nam đang sở hữu lợi thế duy nhất đó là tâm lý thoải mái trước trận bán kết gặp Iran.

Hi vọng lớn nhất cho Việt Nam trước cuộc thư hùng địch thủ Tây Á chỉ nằm ở yếu tố tâm lý. Do đã vượt chỉ tiêu đề ra nên chắc chắn các cầu thủ trẻ sẽ bước vào bán kết với một tâm lý thoải mái. 

Chiến công của ĐT U23 Việt Nam ở đấu trường châu Á giống như một niềm cảm hứng lớn. Biết đâu, trong một ngày đẹp trời, futsal nữ Việt Nam sẽ gây địa chấn trước Iran để lọt vào chung kết đấu trường châu lục trên đất Bangkok?

Tất nhiên, nếu mục tiêu đó có không thành, thậm chí ngay cả khi thua đậm Iran thì thầy trò HLV Quốc Tuấn vẫn có quyền ngẩng cao đầu trước khi rời xứ Chùa Vàng.

Tứ kết giải futsal nữ châu Á: Việt Nam 2-1 Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại