Vì Mourinho, Man United mất cận vệ trung thành nhất của Sir Alex

Thu Chang |

Cuối cùng, người đàn ông gắn bó 29 năm với sân Old Trafford cũng đã nói lời chia tay sau khi Mourinho lên nắm quyền.

Khi Mourinho chính thức là HLV Man United, báo chí đã phong thanh nói rằng Ryan Giggs muốn ra đi.

Ryan Giggs là cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho Man United với 963 lần ra sân và ghi 168 bàn thắng.

Vị chiến lược gia người Bồ đưa đến cánh tay phải của mình là Rui Faria. Điều đó đồng nghĩa với việc cựu tiền vệ Man United sẽ bị cách chức.

"Người đặc biệt" vẫn hi vọng Giggs ở lại dẫn dắt đội trẻ U21, tuy nhiên, cựu cầu thủ người xứ Wales không mấy mặn mà với vai trò mới này.

Hôm qua, sau khi trở về từ kì nghỉ ở Dubai, anh đã quyết định rút khỏi Old Trafford, tìm kiếm cho mình tương lai mới.

Vì Mourinho, Man United mất cận vệ trung thành nhất của Sir Alex - Ảnh 2.

 Giggs đã gắn bó 29 năm ở Man United.

Về phần Mourinho, ông sẽ không chọn huấn luyện đội những ngôi sao tuyển Anh ở Soccer Aid vào cuối tuần này mà dành toàn bộ thời gian cùng tâm huyết vào nhiệm vụ mới tại Man United.

Trong thời gian khảo sát, Mourinho đã nhận ra mình có quá nhiều điều để làm sau khi đón nhận thành công FA Cup mà Van Gaal để lại.

Tuy nhiên, "Người đặc biệt" vẫn nhận lời tham gia chương trình từ thiện tại Fulham hôm nay và ngày mai.

Jose Mourinho được mời huấn luyện đội Những ngôi sao tuyển Anh bao gồm Jamie Carragher, Robbie Flower và Phil Neville để đá với đội Thế giới của Ranieri tại Old Trafford vào Chủ Nhật.

Tuy nhiên, do quá bận rộn, ông dự kiến bàn giao công việc cho người trợ lí hôm đó là HLV Sunderland, Sam Allardyce.

Bởi thế, thay vì lên sân, Mourinho có nguyên ngày cuối tuần "quy hoạch" lại Man United trước khi chính thức gặp gỡ cầu thủ. Có lẽ, vấn đề tương lai của Giggs sẽ chính thức giải quyết trong hôm đó.

Dù Chủ nhật mới là thời gian quyết định nhưng đến hiện tại, truyền thông Anh chắc chắn Quỷ đỏ sẽ mất đi ngôi sao gắn bó cùng CLB 29 năm, bởi chẳng có vị trí nào Giggs mong muốn được ngồi lên hơn cái ghế HLV CLB kia hết.

Vì Mourinho, Man United mất cận vệ trung thành nhất của Sir Alex - Ảnh 3.

 Mourinho bắt đầu công việc tại Man United.

Trong một diễn biến khác, cựu tiền đạo Man United, Dwight Yorke tin rằng với những cái tên hiện tại của CLB, chỉ có 4 người là an toàn trong mắt Mourinho.

"Hiện tại, chỉ có 4 cái tên giữ được an toàn là David de Gea, Martial, Rashford và Rooney. Những người còn lại sẽ được theo dõi thêm".

Trong 4 cái tên nổi bật đó, Yorke đặc biệt ấn tượng với cầu thủ người Pháp, Martial:

"Cậu ấy luôn khiến những ai theo dõi mình phải nhướn lông mày lên và tự hỏi: Anh chàng này là ai?

Anthony mới 20 và có nguyên cả tương lai phía trước để phát triển sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một cầu thủ lớn, cho cả CLB và ĐTQG".

Pha bóng ảo diệu cuối cùng của Giggs ở Old Trafford

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại