Vì đại dịch Covid-19, “đàn em” của Ronaldo phải nhìn con chào đời qua FaceTime

Yến Hoàng |

Ruben Neves của ĐT Bồ Đào Nha phải nhìn con trai của mình chào đời qua FaceTime và 5 tuần trôi qua mà anh chưa được bế con.

Ngày 30/1, Wolves nhận thất bại trước Crystal Palace ở giải Ngoại hạng Anh. Ở trận đấu đó, Ruben Neves ngồi trên băng ghế dự bị với nhiều tâm trạng, khi vợ anh trở dạ và sinh đứa con thứ ba.

Do từ ngày 23/1, Bồ Đào Nha đình chỉ các chuyến bay từ Anh để phòng chống dịch Covid-19 nên Ruben Neves không thể về quê nhà để ở bên cạnh vợ con. Ngay cả khi được về thì anh cũng phải cách ly y tế.

Mặt khác, Ruben Neves với tư cách là đội phó của Wolves không muốn rời xa đồng đội trong thời điểm đội bóng gặp khó khăn. Vì vậy, Ruben Neves đã phải nhìn con mình chào đời qua FaceTime.

Chia sẻ với truyền thông, Ruben Neves cho biết, anh thường gọi FaceTime để nhìn mặt con và nói chuyện với vợ. Cầu thủ này rất vui, khi con trai Mateo của anh sức khỏe bình thường. Anh hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để có thể về thăm con.

Ruben Neves sinh năm 1997, hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ cho Wolves. Anh được gọi lên tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2015. Tính đến thời điểm này, Ruben Neves đã chơi được 18 trận cho đội bóng bán đảo Iberia./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại