Venezuela có khóc khi "Ngựa ô Nam Mỹ" làm nên điều thần kỳ ở World Cup?

Đoàn Dự |

Những giọt lệ đã rơi trên khóe mắt HLV Dudamel và các học trò sau chiến thắng quá đỗi kịch tính trước Uruguay. Mới lần thứ 2 dự U20 World Cup, Venezuela đã làm nên điều thần kì.

Đất nước Venezuela vẫn đang chìm trong những khó khăn khi U20 của họ tham dự U20 World Cup. Có lẽ chính vì thế, thầy trò HLV Dudamel ra sân thi đấu từng trận như thể đấy là cuộc chiến một mất một còn, để làm vui lòng hàng triệu triệu CĐV đang có rất ít niềm hạnh phúc ở quê nhà.

Trải qua 5 trận đấu trước đó, quả thật NHM Venezuela đã liên tiếp được hưởng niềm những hạnh phúc lớn lao, niềm hạnh phúc vượt qua cả chiến thắng. Những chiến tích của Venezuela tại VCK U20 World Cup trên đất Hàn Quốc như niềm tin mãnh liệt cho từng người dân, cho cả đất nước Nam Mỹ này rằng trong tận cùng vất vả, họ vẫn có thể vươn lên và tỏa sáng.

Lọt vào tới Bán kết gặp U20 Uruguay, Venezuela hẳn nhiên đang thắp lên mạnh mẽ giấc mơ có lẽ từng chưa dám nghĩ tới khi tham dự giải: Giấc mơ vô địch. Chính nhờ tham vọng mạnh mẽ đó và một thực lực có thật chứ không còn dừng lại ở 2 chữ "hiện tượng", Venezuela đã dồn ép Uruguay vô cùng mạnh mẽ.

Venezuela có khóc khi Ngựa ô Nam Mỹ làm nên điều thần kỳ ở World Cup? - Ảnh 1.

Cả Uruguay và Venezuela đã chơi 1 trận rất hay nhưng chỉ 1 đội được đi tiếp vào Chung kết.

Các học trò của HLV Dudamel kiểm soát bóng tới 65%, tung ra 17 cú dứt điểm về phía đối phương. Tuy nhiên, Uruguay cũng đã chơi một trận vô cùng đáng nể. Bị dồn ép nhưng đội bóng này còn tung ra nhiều lần dứt điểm hơn đối thủ (21) và mở tỷ số trước ở phút 49 nhờ công De La Cruz.

Những tưởng sự đen đủi đã lần đầu đeo bám Venezuela ở 1 trận cầu cực kì quan trọng thì đến phút 90+1, Sosa kịp thời tỏa sáng, ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Với kết quả này, 2 đội tiếp tục bước vào 30 phút hiệp phụ đầy căng thẳng và rồi phải tìm đến loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua.

Venezuela có khóc khi Ngựa ô Nam Mỹ làm nên điều thần kỳ ở World Cup? - Ảnh 2.

HLV Dudamel khóc nức nở khi các học trò chính thức giành quyền vào Chung kết U20 World Cup.

Trên chấm 11m, Uruguay đã có 2 tình huống thực hiện bất thành, đành chấp nhận đừng nhìn Venezuela thắng 4-3, thẳng tiến vào Chung kết. Trong gần suốt loạt sút 11m, các cầu thủ Venezuela không phải đá phạt đều quỳ xuống cầu nguyện, còn HLV Dudamel thì không kìm nổi nước mắt.

Khi các học trò chính thức mang về tấm vé vào Chung kết, vị HLV này còn khóc nức nở hơn. Nhưng có lẽ vào thời điểm ấy không chỉ mình ông khóc, mà rất nhiều NHM bóng đá Venezuela cũng đang khóc ở Nam Mỹ xa xôi.

Cũng đáng thôi, vì có mấy khi được khóc trong một dịp hạnh phúc đến thế. Venezuela đã lần đầu vào Chung kết World Cup rồi, dù chỉ ở một giải đấu trẻ đi chăng nữa.

Thông số trận đấu

Venezuela có khóc khi Ngựa ô Nam Mỹ làm nên điều thần kỳ ở World Cup? - Ảnh 3.

ĐH ra sân, thẻ phạt và ghi bàn

Venezuela có khóc khi Ngựa ô Nam Mỹ làm nên điều thần kỳ ở World Cup? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại