*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ đầu tháng 10, khi các địa phương phía nam được nới lỏng giãn cách, người dân lao động ùn ùn rời khỏi TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… để về quê, tiềm ẩn nguy cơ kéo dài chuỗi lây lan dịch bệnh, theo chuyên gia.
Mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế nên chiếc xe máy của 2 thanh niên Nghệ An trên đường về quê tránh dịch đã đâm vào xe tải đậu bên đường khiến 1 người tử vong.
Sau khi chợp mắt ngủ dọc đường, anh Ly tỉnh dậy không tìm thấy cháu gái nên báo công an. Công an sau đó đã tìm thấy cháu gái của anh Ly sau 1 vụ tai nạn.
Phía sau những chiếc xe máy của các lao động về quê tránh dịch là lỉnh kỉnh những túi đồ. Từng phích nước, móc quần áo, bơm xe... đã cũ mèm được họ chở theo. "Về còn có cái mà sử dụng, chứ giờ 1 nghìn cũng quý", một thanh niên chia sẻ.
Khi dòng người từ các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên, ĐBSCL, các tỉnh phía Bắc từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai đi xe máy về quê, các địa phương dọc Quốc lộ 1 chung tay góp gạo thổi cơm, hỗ trợ xe khách đưa người về quê qua địa bàn được an toàn, thuận tiện.
Trên đường về quê tránh dịch, từng đoàn người vì quá mệt mỏi nên dừng chân nghỉ ngơi và ngả lưng ngủ tạm ngay dưới gầm cầu hay bên vệ đường quốc lộ.
Trước tình trạng lượng công dân về quê từ các tỉnh phía Nam tăng đột biến, tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương hỏa tốc mở các khu cách ly để đón công dân.
Từ sáng 5/10, nhiều đoàn xe máy của người dân từ các tỉnh phía nam trở về quê đã vào đến địa phận Hà Nội, họ trở về quê hương trên chặng đường hơn 2000km.
Được chính quyền các tỉnh hỗ trợ, 124 người dân chạy xe máy từ Bình Phước về Nghệ An, sau khi tạm dừng ở Đắk Nông đã lên xe khách về quê.
Nhìn tô topping trà sữa đầy ắp, đủ màu sắc mà mê quá chừng.