"Vắt chanh bỏ vỏ" đã là thói quen của Mourinho, và Man United sẽ thành nạn nhân tiếp theo

Quế Nam |

Tàu tốc hành màu đỏ mang tên Man United chỉ vừa khựng lại, người ta đã thấy Jose Mourinho "thả thính" với PSG. Và đấy thực ra là một kết cục được báo trước.

Trả lời phỏng vấn chương trình Téléfoot trên đài truyền hình Pháp, Jose Mourinho dùng thứ tiếng Pháp rất sõi. Từng là một phiên dịch viên sành sỏi, ngôn ngữ rõ ràng là thế mạnh của Mourinho. Và với thứ tiếng Pháp rõ ràng, chuẩn mực, Mourinho phủ định ngay khả năng ở lại Man United đến hết sự nghiệp.

"Tôi vẫn là một HLV với rất nhiều những trăn trở, tham vọng, với khát vọng làm những điều mới mẻ," Mourinho nói. "Và tôi chắc chắn sẽ không chấm dứt sự nghiệp ở đậy".

Mourinho còn 18 tháng trong hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, với điều khoản có thể gia hạn thêm 12 tháng. Theo thông lệ thì khi hợp đồng đi gần một nửa thời lượng, hai bên sẽ ngồi lại với nhau để bàn về tương lai.

Nhưng theo Daily Record, Mourinho không hài lòng với cách quản lý đội bóng của Phó Chủ tịch Ed Woodward. Và Téléfoot đã trở thành một môi trường hoàn hảo để Mourinho... "thả thính" với PSG.

Ông nói: "Cách đây mấy hôm, con trai tôi dù sống ở London vẫn quyết định sẽ sang Paris để xem bóng đá, thay vì xem một trận của Manchester. Tại sao lại là Paris? Vì vào thời điểm này, PSG có điều gì đó thật đặc biệt. Đội bóng ấy có ma thuật, sức trẻ và chất lượng".

Vắt chanh bỏ vỏ đã là thói quen của Mourinho, và Man United sẽ thành nạn nhân tiếp theo - Ảnh 1.

Neymar làm việc với Mourinho, chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc Mourinho công khai "thả thính" với PSG có thể coi là một cách để ông đáp trả lại những chỉ trích từ phía truyền thông, khi chiếc xe tốc hành màu đỏ bỗng trở thành... xe bus hai tầng trở lại khi M.U đối đầu với Liverpool.

John Terry từng nói: "Những trận đấu sân khách khó khăn nhất luôn là nơi Jose Mourinho thật sự trở lại với bản ngã của mình". Một lần nữa người ta thấy rõ điều đó khi Mourinho đến sân Anfield. Khi biết mình khó lòng thủ thắng, Mourinho dùng mọi cách bịt kín lối vào khung thành của David de Gea.

Trận ấy, Liverpool thoải mái đan dệt, nhưng các chân sút của họ không bao giờ có được tư thế dứt điểm thoải mái. Cả trận, De Gea chỉ phải trổ tài hai, ba lần, vì chiến thuật của Mourinho đã triệt tiêu khoảng trống dứt điểm của đối thủ.

Mourinho là một HLV như vậy, và không thể thay đổi tư duy của ông. Man United biết rõ điều ấy. Thế nên khi cần tìm người kế thừa di sản của Sir Alex Ferguson, họ đã không chọn ông ngay từ đầu. Mourinho biết điều đó, thế nên ông đã khóc khi biết tin David Moyes được chọn, theo những gì được tiết lộ trong quyển sách "Mặt trái người đặc biệt" của Diego Torres.

Đến khi Man United cần phải chấm dứt những năm tháng lạc lối, họ mới cậy nhờ Mourinho. Mourinho chấp nhận thử thách vì ông cũng đang ở không sau khi bị sa thải. Nhưng chuyện tình này không tốt đẹp từ trong ra ngoài, bên trong mỗi người đã có những vết gợn.

Mourinho là mẫu HLV có thể mang lại thành công tức thì. Real Madrid thừa biết chả thể ép Mourinho tấn công đẹp mắt được, nhưng họ chấp nhận tạm gác lại truyền thống đá đẹp, phải tập trung ngăn đà tiến của Barcelona đã. Và Mourinho đã làm được.

Và sau khi ông hoàn thành phận sự, Real cũng sa thải ngay. Đấy không phải là một HLV phù hợp để tạo dựng đế chế hay gầy dựng di sản. Mourinho là mẫu HLV đánh trận, kiểu như Carlo Ancelotti, Fabio Capello; ông không phải là người kể chuyện như Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, Juergen Klopp.

Vắt chanh bỏ vỏ đã là thói quen của Mourinho, và Man United sẽ thành nạn nhân tiếp theo - Ảnh 2.

Mourinho sẽ không ở Man United nhiều hơn "truyền thống" 3 mùa giải?

Mourinho thích những thử thách mới, vì cách làm việc của ông như những người du mục. Ông đến đó, xem xét tiềm năng, khai thác cạn kiệt rồi lại đi một chỗ khác. Mourinho luôn thành công ở mùa thứ hai và rớt ở mùa thứ ba cũng vì lẽ đó: ông không giỏi tạo dựng đế chế và duy trì trạng thái đỉnh cao. Ông chỉ phù hợp với việc khuếch trương hết cỡ sức mạnh của đội bóng trong thời gian ngắn.

"Về bản chất, Mourinho không phải người xấu," Louis van Gaal nói. "Nhưng thỉnh thoảng ông ấy để mình đi quá giới hạn".

Việc Mourinho nói về PSG, ngay sau một trận hòa của Liverpool, có thể là một lần đi quá giới hạn vậy. Nhưng nhờ việc đi quá giới hạn ấy, ta biết rõ Mourinho và Man United không phải là một sự kết hợp trong mơ như nhiều người vẫn nghĩ. Họ thuần túy là cần nhau, trong một giai đoạn bĩ cực của cả hai.

Trong lòng Mourinho vẫn mơ về một bến bờ mới, thử thách mới, môi trường mới và một ông chủ mới đáp ứng mọi yêu cầu ông đề ra. Chỉ có PSG cho ông được điều đó.

Clip Liverpool 0-0 Man United:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại