Vấp ngã theo kịch bản khó tin, Man United có nguy cơ đánh rơi tấm vé dự Champions League

Lupo |

Cơ hội lọt vào top 4 đã mở ra trước mắt, nhưng cuối cùng Man United lại để tuột mất theo cách rất đáng tiếc.

Với việc Man City kháng án thành công và được gỡ lệnh cấm thi đấu tại Champions League, cuộc đua top 4 Premier League trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu đánh bại Southampton trên sân nhà, Man United sẽ nhảy vọt lên vị trí thứ 3, chiếm ưu thế so với Chelsea và Leicester trước 3 vòng đấu cuối cùng.

Nhưng thật bất ngờ, một Southampton đứng nhóm giữa BXH và không còn quá nhiều động lực đã khiến cho Quỷ đỏ phải câm lặng ngay tại "thánh địa" Old Trafford.

Phút thứ 12, Pogba xử lý khá cẩu thả ngay trước vòng cấm địa đội nhà, khiến bóng rơi vào tầm kiểm soát của đối thủ. Đội khách lập tức tận dụng thành công với pha phối hợp chớp nhoáng để Armstrong dễ dàng mở tỉ số trận đấu.

Vấp ngã theo kịch bản khó tin, Man United có nguy cơ đánh rơi tấm vé dự Champions League - Ảnh 1.

Pogba là tội đồ trong bàn thua đầu tiên

Man United chỉ mất hơn 10 phút để lật ngược tình thế. Phút 20, Pogba chuộc lỗi bằng đường chuyền chuẩn xác vào vòng cấm cho Martial. Tiền đạo người Pháp xoay người đẩy bóng sang tạo điều kiện cho Rashford san bằng cách biệt.

Ngay sau đó, tới lượt Martial tự mình lập công. Lần này là một tình huống đi bóng đột phá thẳng vào vòng cấm Southampton trước khi thực hiện cú đá vào góc gần nâng tỉ số lên 2-1.

Vấp ngã theo kịch bản khó tin, Man United có nguy cơ đánh rơi tấm vé dự Champions League - Ảnh 2.

Martial đem tới hi vọng cho Man United

Đến lúc này, người hâm mộ Man United bắt đầu nghĩ về một kịch bản thắng lợi đậm đà tương tự như các trận đấu gần đây. Thực tế trên sân, Quỷ đỏ vẫn chiếm thể chủ động và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Chỉ có điều, hàng công của họ lại tỏ ra thiếu sắc bén.

Và rồi điều phải đến đã đến đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Trong tình huống phạt góc, hàng thủ Man United kèm người rất lỏng lẻo, tạo điều kiện cho Obafemi lập công. Trung vệ Lindelof, người trực tiếp theo kèm Obafemi, đã tỏ ra rất bị động và cuối cùng không thể ngăn cản đối phương.

Vấp ngã theo kịch bản khó tin, Man United có nguy cơ đánh rơi tấm vé dự Champions League - Ảnh 3.

Lindelof quá bị động trong việc theo kèm đối thủ

Trận đấu khép lại với kết quả 2-2. Man United vẫn chỉ đứng thứ 5 trên BXH, sau Chelsea và Leicester. Để mất cơ hội bằng vàng trên sân nhà, Quỷ đỏ đang rơi vào tình thế khó khăn. Trước mắt họ còn 2 chuyến làm khách tiềm ẩn đầy rủi ro gặp Crystal Palace và đặc biệt là đối thủ cạnh tranh trực tiếp Leicester tại lượt trận cuối cùng.

Thầy trò HLV Solskjaer sẽ phải nhanh chóng tìm lại mạch chiến thắng nếu không muốn phải tìm kiếm tấm vé dự Champions League thông qua Europa League, một con đường còn chông gai hơn nhiều.

Kết quả: Man United 2-2 Southampton

Bàn thắng: 

Man United: Rashford 20', Martial 23'

Southampton: Armstrong 12', Obafemi 90+6

Đội hình ra sân:

Man United: De Gea, Shaw, Maguire, Lindelof, Wan Bissaka, Matic, Pogba, Fernandes, Rashford, Greenwood, Martial

Southampton: McCarthy, Walker – Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand, Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Redmond, Ings, Adams

BXH Premier League:

Vấp ngã theo kịch bản khó tin, Man United có nguy cơ đánh rơi tấm vé dự Champions League - Ảnh 4.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại