Văn Toàn tỏa sáng - Minh Vương, Công Phượng ghi bàn, thầy Park mỉm cười, bầu Đức không vui

Tâm Anh - Ảnh: Trần Đức |

Cơn giông trắng trời trên sân Cần Thơ tưởng chừng biến trận đấu thành một trận thủy chiến vỡ vụn, nhưng Văn Toàn và các đồng đội đã khiến nó trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Vòng 8 V.League 2018: XSKT Cần Thơ 2-2 HAGL

HAGL bị trọng tài "cướp" mất một quả phạt đền khi Công Phượng bị truy cản trái phép trong vòng cấm ngay đầu hiệp 2, nhưng họ không phải chờ lâu để được đền đáp bằng một quả phạt đền khác đến từ nỗ lực của Văn Toàn chỉ sau đó có vài phút, và Công Phượng là người chuyển hóa thành bàn thắng, đưa HAGL lần thứ 2 vươn lên dẫn bàn.

Ở chiều ngược lại, XSKT Cần Thơ cũng bị trọng tài "cướp" mất một tình huống mà nếu không cắt còi, họ sẽ có được cơ hội cực kỳ nguy hiểm để "kết liễu" đối phương khi trận đấu đã chuyển về những phút cuối cùng, khi "3 đánh một" ngay trước khung thành HAGL.

Bàn thắng vươn lên 2-1 của Công Phượng ở đầu hiệp 2 phải ghi nhận nỗ lực cực kỳ cố gắng của Văn Toàn - cầu thủ mới vừa ghi bàn trên sân Hàng Đẫy hồi đầu tuần. Ở pha bóng buộc trọng tài phải thổi phạt đền, Văn Toàn đã thực hiện cú sút nguy hiểm trúng người thủ thành Tô Vĩnh Lợi trước khi bị phạm lỗi ở nỗ lực đi bóng sau đó.

Văn Toàn tỏa sáng - Minh Vương, Công Phượng ghi bàn, thầy Park mỉm cười, bầu Đức không vui - Ảnh 2.

Và ở bàn thắng đầu tiên, trong cơn mưa trắng trời, Văn Toàn cũng là người có pha đi bóng cực kỳ kỹ thuật từ cánh trái xuống sát biên ngang, trước khi trả bóng về, đặt Minh Vương - cầu thủ được HLV Park Hang-seo cực kỳ yêu thích vào tư thế cực kỳ thuận lợi để ra chân ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.

Suốt hiệp đấu đầu tiên sũng nước, HAGL mới là những người chơi hay và chủ động hơn, cho dù lối chơi của họ rõ ràng không hợp với điều kiện thời tiết ấy, nhưng chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy, họ lần đầu tiên phải quay lại vạch đích.

Đúng phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, từ một pha treo bóng không mấy nguy hiểm của đội chủ nhà, các cầu thủ HAGL "ngây thơ" giơ tay báo tình huống việt vị của Út Cường - người cũ của HAGL, mà không hề nhận thấy Patiyo âm thầm băng xuống từ sau lưng, đánh đầu kỹ thuật khiến Văn Tiến chỉ biết đứng nhìn.

Công Phượng, Minh Vương ghi bàn, Văn Toàn tỏa sáng trong phần lớn thời gian của trận đấu mà HAGL "chấp Tây", khi Rimario chỉ được tung vào sân ở nửa hiệp 2, nhưng hai ngoại binh của Cần Thơ lại có một trận đấu tuyệt vời.

Văn Toàn tỏa sáng - Minh Vương, Công Phượng ghi bàn, thầy Park mỉm cười, bầu Đức không vui - Ảnh 3.

Bàn thắng từ pha sút phạt của Wander Luz vào lưới HAGL là pha sút phạt thứ 3 của ngoại binh này trong trận đấu. Cú sút đầu tiên "ha gục" Việt Hưng khi bóng đi căng như búa bổ vào ngực cầu thủ HAGL này, cú sút phạt thứ hai chệch cột, nhưng căng đét. Pha sút thứ 3, từ cự ly khoảng 30 mét, phát "nã đại bác" khiến cầu thủ làm tường của HAGL phải cúi đầu né, để bóng đi căng vào góc xa.

HAGL là đội 2 lần dẫn trước, nhưng XSKT Cần Thơ mới là đội có được chiến thắng sau cùng, bởi ở khoảng thời gian hơn 20 phút cuối cùng, dẫu tung Rimario vào sân thì HAGL vẫn thể hiện rõ sự hụt hơi vì thể lực không đảm bảo dẫu mặt sân Cần Thơ rút nước cực nhanh và đẹp trở lại trong hiệp 2, phải nhường lại toàn bộ thế trận cho đội chủ nhà, với hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Thậm chí, nếu cơ hội mỉm cười với Patiyo ở pha đánh đầu vào phút bù giờ, thì đội chủ sân Cần Thơ hẳn là những người cầm trọn 3 điểm. Ở pha bóng ấy, thêm lần nữa điểm yếu chơi bóng bổng của thủ thành Văn Tiến được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

HLV Park Hang-seo chắc hẳn sẽ mỉm cười với màn trình diễn mãn nhãn của Minh Vương, Văn Toàn, và phần nào hài lòng với sự trở lại của Công Phượng, sau khi phải ngồi dự bị gần như cả trận trên sân Hàng Đẫy vừa qua. Nhưng với bầu Đức, HAGL vẫn còn khá nhiều việc phải làm để có thể chen chân vào top 5 như mục tiêu đề ra.

Tỷ số: XSKT Cần Thơ 2-2 HAGL

Đội hình thi đấu

XSKT Cần Thơ: Vĩnh Lợi, Tùng Quốc, Hữu Dũng, Anh Tuấn, Patiyo, Tăng Tuấn, Đức Lộc, Út Cường, Wander, Công Thành, Hoàng Vissai.

HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Đông Triều, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Kim Jinseo, Việt Hưng, Văn Hạnh.

Ghi bàn

XSKT Cần Thơ: Patiyo (45'), Wander Luz (63')

HAGL: Minh Vương (8'), Công Phượng (56')

Văn Toàn tỏa sáng - Minh Vương, Công Phượng ghi bàn, thầy Park mỉm cười, bầu Đức không vui - Ảnh 4.

Kết quả các trận đấu vòng 8 V.League 2018.

Văn Toàn tỏa sáng - Minh Vương, Công Phượng ghi bàn, thầy Park mỉm cười, bầu Đức không vui - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng tạm thời V.League 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại