*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đúng 19 ngày trước khi từ giã cõi đời, trong một status có gần 3 ngàn like trên facebook của mình, PGS. TS Văn Như Cương đã nói một câu cực hay về tiến sĩ giấy.
Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie (Hà Nội) đã có những chia sẻ về người bạn vong niên Văn Như Cương.
PGS Văn Như Cương cũng từng chia sẻ, niềm vui lớn nhất của ông là được học trò yêu thương và ngày ngày chứng kiến các em trưởng thành.
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, rạng sáng 9/10, PGS Văn Như Cương, Chủ tịch HĐTV trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã qua đời ở tuổi 80.
"Tôi cũng muốn nhấn mạnh, đến khi nào tôi vẫn còn lãnh đạo trường Lương Thế Vinh thì vẫn giữ chủ trương phải theo kỷ luật", PGS Văn Như Cương nêu rõ.
Một đất nước có nhiều vùng người dân vẫn tất tả chạy ăn từng bữa khoai sắn, trẻ em thiếu ngay cả thước kẻ, bút chì, tại sao lại có nhiều sân golf đến thế?
Yêu một người phụ nữ từ thuở đôi mươi, là mối tình đầu và cũng là mối tình sau cuối nhất, hẳn ai cũng ngưỡng mộ và ước một lần trong đời được như vợ chồng thầy Văn Như Cương.
Biết tin thầy Văn Như Cương bị ốm, tất cả học sinh trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã ngồi bên nhau dưới sân, cùng hát bài ca của trường như một món quà mong thầy Cương mau khoẻ!
"Việc bắt ép, cưỡng ép, mua chuộc hay dùng quyền lực và ảnh hưởng của mình để tìm cách che giấu tội phạm của Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc thật tàn nhẫn", luật sư Thiệp nêu.
Dù đã gần 80 nhưng những cái nắm tay, nụ cười của họ vẫn rất tình cảm khiến người trẻ phải ghen tỵ.
Tâm điểm