Danh hài Chí Trung: Tôi đang lợi dụng facebook!

Văn Trinh |

(Soha.vn) - Tới tầm 8h30 tối bàn về chính luận, gia đình, nhân tình thế thái. 11 rưỡi đêm tung vài cái ảnh bikini mát mẻ cho những bạn chưa ngủ ngắm...

- Hiện nay có rất nhiều các danh hài bị lợi dụng, giả mạo trên facebook...

Trong phần trả lời của tôi vẫn có từ lợi dụng. Nhưng ngược một chút, tức là các bạn thì bị lợi dụng, còn tôi lợi dụng facebook. Tôi đang lợi dụng facebook để gặp tất cả bạn bè.  

Danh hài Chí Trung 11 rưỡi đêm tung ảnh bikini mát mẻ...
 

 Vẫn có từ lợi dụng, nhưng vấn đề của tôi lại ở vế đối nghịch. Tại sao? Đơn giản, khi chơi cái gì, bạn phải làm chủ nó.

Khi bạn cưỡi trên một con tàu siêu tốc hoặc chơi trò cảm giác mạnh có thể sẽ bị hoa mắt chóng mặt, nhưng khi làm chủ nó, bạn sẽ cảm thấy rất phiêu trong cảm xúc. 

Nhiều người bị lợi dụng facebook, bởi vì sao? Vì họ không biết rằng khi con sông facebook chảy và bạn là con thuyền bơi trên dòng sông ấy, muốn vẫy tay chào mọi người 2 bên bờ hoặc vui vẻ ngắm cảnh, nhất thiết, phải làm chủ con thuyền.

Tôi chưa đủ nổi tiếng để mọi người lợi dụng, bù lại, tôi làm chủ con thuyền facebook thì ai mạo danh nổi chứ!

- Ai từng ghé thăm hoặc là fan theo dõi thường xuyên facebook Chí Trung đều thấy anh có một cách “chiều lòng” fan hâm mộ rất riêng: Làm thơ vần, cập nhật chủ đề thời sự, buông lơi vài câu nói hóm hỉnh…

Tôi nói rõ với mọi người là có giờ hoạt động facebook mà! Sáng 8 rưỡi, làm 1-2 câu thơ vớ vẩn để mọi người đua vào sáng tác tiếp, sau đó bỏ đấy đi làm.

9 rưỡi, mười giờ - khi đến cơ quan vật lộn với công việc xong thì tiếp tục đưa vài ba thông điệp về thời tiết, xã hội…đọc trên các báo buổi sáng.

Đến chiều 1 rưỡi chia sẻ một vài bức tranh, ảnh vui – đúng thời điểm mọi người nghỉ trưa xong, vươn vai mệt mỏi chuẩn bị làm việc. 3 rưỡi chiều tung thông điệp, lịch diễn, thế là xong 1 ngày.

Tới tầm 8h30 tối bàn về chính luận, gia đình, nhân tình thế thái. 11 rưỡi đêm tung vài cái ảnh bikini mát mẻ cho những bạn chưa ngủ ngắm. 

Và thường tôi hay bị khóa tài khoản vì tung ảnh…quá tay. 3 lần rồi đấy! 2h kém 15 đêm là chiến đấu với hội bóng đá.

	Gia đình danh hài Chí Trung.

Gia đình danh hài Chí Trung.

 Đấy, nên mọi người cứ nghĩ tôi bám facebook ghê lắm, nhưng thực tế không phải, tôi cứ chia sẻ tâm tình, hình ảnh lên rồi... lặn đi làm việc đấy chứ. Tôi chơi facebook như đánh dặm bắt cá ấy!

- Anh đang biến facebook thành 1 công cụ?

Gọi là cổng thông tin thì đúng hơn. Nếu mà coi công cụ thì nhiều người nghĩ không tốt. Mọi người đều nhìn thấy ở facebook sự phiền toái mà không thấy đó lài 1 cổng thông tin, một cánh cửa lớn mở ra 1000 cánh cửa khác.

Do đó, cái gì đưa lên trang cá nhân, tôi cũng rất cân nhắc. Vì thế, tôi cực kỳ khắc nghiệt với những trường hợp trẻ trâu quăng lời nói vớ vẩn. Chỉ cần 1,2 câu linh tinh là tôi loại bỏ ngay.

- Ngoài danh sách bạn bè, facebook Chí Trung có tới gần 70 nghìn người theo dõi. Điều gì làm nên sức hút facebook Chí Trung?

Chỉ có 2 chữ: Chân thành. Nhiều người hỏi tôi sao không lập fanpage để thu về hàng trăm nghìn like, nhưng tôi nghĩ, fanpage không có sự giao tiếp, chỉ để thoả mãn fan hâm mộ thôi.

Tôi thích trả lời từng ý kiến và tôi loại bỏ thẳng những thằng trẻ trâu. Trước khi loại bỏ, tôi thường nhắn qua facebook nói rằng, cháu không nên nói bậy ở facebook của chú. 

	Bức ảnh Angelina Jolie trên facebook Chí Trung kèm bài thơ: Hồi hôm cô ấy, cắt ngực rồi/Triệt đất ung thư có thế thôi/Trí tuệ siêu sao, đầy bản lĩnh/Cô vẫn tuyệt đẹp, với riêng tôi!

Bức ảnh Angelina Jolie trên facebook Chí Trung kèm bài thơ: Hồi hôm cô ấy, cắt ngực rồi/Triệt đất ung thư có thế thôi/Trí tuệ siêu sao, đầy bản lĩnh/Cô vẫn tuyệt đẹp, với riêng tôi!

 Sự chân thành ở đây không phải là tôi dành thời gian đi "hầu" hết cả bình luận đâu nhé. Tôi không quăng ý tưởng, thông điệp cho vui, mà muốn mọi người đóng góp chia sẻ cho tôi. Đó là một cách trưng cầu ý kiến và đối thoại. Các ý kiến tôi chọn trả lời đều là có vấn đề.

- Khi chia sẻ 1 điều gì đó lên facebook, việc đầu tiên anh quan tâm tới là số lượng “like” hay comment?

Tôi quan tâm tới việc những người thân thiết, người bạn của mình bình luận gì tới thông điệp nó. Tôi đâu có câu view để mà phải quan tâm tới số lượng like.

Tôi còn 1 fanpage Chí Trung Táo Giao Thông nhưng bỏ hẳn rồi. Điều tôi muốn tìm kiếm là sự chân thành, mà muốn có chân thành phải có sự đối thoại, giao lưu, đối đáp nhau.

- Điều khó nhất khi muốn giả mạo facebook Chí Trung?

Không theo kịp tốc độ giao tiếp của tôi. Thứ 2, nếu phát hiện ra tôi chửi thẳng cổ luôn.

- Vợ anh - Ngọc Huyền có chơi facebook?

Không, vợ tôi chỉ thích xem facebook của tôi thôi. Tôi thì lại khác, có tuổi rồi, con cái lớn nó không chơi với mình. Vợ cũng không chơi với mình, chỉ nắm tay, nắm chân rồi ôm nhau qua quýt thôi, tôi cũng ngủ không nhiều nữa…Đấy! thì phải làm gì đây, chơi facebook, đọc facebook như điên ấy!

- Nếu vợ cấm anh chơi facebook?

Vợ tôi cũng có những lúc như thế, không thích chồng chơi facebook. Không thích chông lên mạng cười sằng sặc một mình khi đọc bình luận, xem ảnh cười. Nó giống như một kiểu ngoại tình trong tư tưởng.

Ở độ tuổi tôi chả ai cấm được gì, còn tôi nghĩ, vợ không điên rồ nghĩ tới chuyện cấm tôi chơi facebook.

Tôi đang dần đưa vợ vào cuộc chơi. Làm thơ, chia sẻ ảnh đẹp của vợ lên facebook, mọi người khen thì cũng thấy vợ say sưa đọc lắm.

 

Thi ĐH-CĐ 2013

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại