*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây ma tuý được cho là từ Campuchia về TP.HCM, thu giữ hàng chục kg ma tuý và hàng ngàn viên thuốc lắc.
Phát hiện bị cảnh sát vây bắt, cặp vợ chồng đang vận chuyển bán ma túy ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát, nhưng lập tức bị lực lượng chức năng khống chế ngay sau đó.
Liên tiếp những ngày cuối tháng 10-2018, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy trái phép, tổng khối lượng lên tơi gần 9kg.
Phát hiện bị phục kích, Tuấn Anh và Hùng (vận chuyển hơn 8kg ma túy đá, gần 12.000 viên hồng phiến) cố thủ trên xe, buộc tổ công tác phải phá cửa kính ô tô. Khi Hùng rút khẩu súng K59 mang theo bên mình định chống trả, các trinh sát đã kịp thời dùng võ thuật khống chế thành công hai đối tượng…
Trước khi tiêu diệt hai ông “trùm” ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, Công an đã 6 lần gửi thư kêu đầu thú. Tuy nhiên đổi lại, cả hai tuyên bố “tử thủ”, không đầu hàng…
Ngụy trang và vận chuyển ma tuý về đến quốc lộ 10 khu vực Quý Cao, Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Dương thì Thạch bị lực lượng Công an phát hiện và thu giữ toàn bộ số ma túy cùng số tiền công gần 10 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- CATP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Trần Công Hợi (46 tuổi), trú tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về hành vi vận chuyển trái phép 5 bánh heroin và 4 túi ma túy tổng hợp.
Buôn bán ma túy bị công an truy nã, Lương Phò An và Lương Bún Thi đã bỏ trốn sang Lào 19 năm nhưng, vẫn bị cảnh sát Nghệ An phối hợp với cảnh sát Lào tóm gọn.
Nhiều lần được lược lượng chức năng kêu loa ra đầu thú, ông trùm ma túy vẫn lì lợm cố thủ rồi nã súng vào cảnh sát.
Lực lượng chức năng Quảng Bình vừa phối hợp với Sở an ninh nước bạn Lào đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia.
Tâm điểm