*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mâu thuẫn từ việc va quẹt xe dẫn đến đánh nhau, bị cáo đã rút dao đâm vào ngực một thanh niên dẫn đến tử vong.
Vùng lên hỡi các anh em trên thế gian, bởi quỹ đen chính là sinh mệnh.
Chạy xe va quẹt với một nhóm nam thanh niên nên bị bắt đền, anh Thiện không chịu theo phương án mà nhóm thanh niên đưa ra, chờ công an đến giải quyết thì bị đánh chấn thương sọ não bất tỉnh.
Người lương thiện, đàng hoàng giờ ra đường, vào quán ăn, đi vui chơi nơi công cộng… thậm chí vào bệnh viện đều rất ngán ngại khi gặp phải côn đồ.
Sau vụ va quệt xe trên phố, nam thanh niên chở theo bà bầu nhanh chóng lao vào đánh tới tấp người đàn ông trung tuổi bất chấp sự ngăn cản của nhiều người dân.
Chạy xe lạng lách suýt gây tai nạn nên bị nhắc nhở, nam thanh niên không biết xin lỗi còn nổi máu côn đồ xách dao đâm một người vô tội 7 nhát khiến nạn nhân suýt mất mạng.
Vừa vi phạm luật giao thông vừa có những hành động phản cảm, người đàn ông này khiến ai cũng phải bất bình.
Hôm nay (28/3), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Phương (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Giết người” và tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Bị va quẹt xe trước cổng chùa nên nhóm Nghĩa đuổi theo nhưng thấy thanh niên nọ say, nhóm bỏ đi. Dù vậy, kẻ say vẫn đuổi theo gây hấn dẫn đến xảy ra án mạng.
Ai nói tôi nhát chết cũng được, tôi phải nuôi con nên sự an toàn và tính mạng của tôi, tôi luôn đặt lên trên hết.
Chẳng rõ cơ sự từ đâu mà đôi bên dẫn tới xô xát nhưng có một điều, người phụ nữ này quả thực sự chẳng dễ bị bắt nạt.
Mặc dù nhóm thanh niên đã bỏ đi sau va quẹt xe trước chùa Quan Âm nhưng nạn nhân vẫn cố ăn thua đủ nên bị tấn công, tử vong sau đó.