Và người Man United sẽ lại hát vang Bài ca rước Cúp

Quế Nam |

Có một bài hát mà mọi Manucian đều biết, bởi họ vẫn hát nó trong những lần lọt vào chung kết của giải Cúp quốc nội.

Bài hát ấy có lời như sau:

"She wore, she wore / She wore a scarlet ribbon / She wore a scarlet ribbon in the merry month of May / And when I asked, Oh why she wore that ribbon / She said it's for United and we're going to Wembley / Wembley, Wembley, we're the famous Man United / And we're going to Wembley!"

Tạm dịch:

"Nàng đeo một chiếc ruy băng

Chiếc ruy băng nhỏ có màu đỏ tươi

Tháng Năm sáng rỡ nụ cười

Wembley chào đón hàng người đến sân

Họ đấy, Manucian!

Họ cùng đến đó để mang Cúp về"

1. Cách đây 26 năm, bài hát ấy đã vang lên trong trận tranh Cúp FA, cũng giữa Man United và Crystal Palace như hiện nay. Ngày ấy, chiếc Cúp FA đã cứu Alex Ferguson tránh khỏi viễn cảnh rớt hạng, mang về danh hiệu đầu tiên cho "Quỷ đỏ" sau 5 năm và mở ra một thời kỳ vàng son.

Phải chăng lịch sử đang lặp lại, để Man United mơ việc trở lại thời kỳ hoàng kim sau khi đánh bại Crystal Palace lần nữa?

Hai mươi sáu năm về trước, trận chung kết với Palace đã kết thúc với tỷ số hòa 3-3. Theo luật, trận đấu buộc phải đá lại. Và trong trận đấu lại ấy, Lee Martin - chàng trai mới 22 tuổi, đã đóng vai người hùng khi ghi bàn duy nhất của trận đấu để mang về danh hiệu quý giá cho Man United.

Và người Man United sẽ lại hát vang Bài ca rước Cúp - Ảnh 1.

Bàn thắng quyết định của Lee Martin đưa Man Unted đoạt cúp FA 26 năm về trước.

Hôm qua, Man United đã mời lại Lee Martin để thực hiện một cuộc phỏng vấn cho kênh MUTV. Một chút gì đó... tâm linh, họ hy vọng "cái vía" của Martin sẽ giúp cho Man United một lần nữa vượt qua thác ghềnh quan trọng trong lịch sử đội nhà.

2. Đã ba năm từ ngày Sir Alex Ferguson ra đi, cũng là ba năm mà Man United lạc lối. Họ đã thay HLV một lần và đang cân nhắc làm việc ấy lần nữa vào cuối mùa này. Jose Mourinho đang trong tư thế sẵn sàng.

Jorge Mendes, người đại diện từng giúp Man United gút nhiều bản hợp đồng chuyển nhượng nhất lịch sử CLB này, đang vận dụng tầm ảnh hưởng của mình để đưa Mourinho lên thay Louis van Gaal mùa sau.

Một chiếc Cúp FA sẽ giúp cho tình hình trở nên nhẹ nhàng hơn cho Ban lãnh đạo Man United. Họ rốt cục cũng có chiếc Cúp đầu tiên thời "hậu Ferguson". Và nếu muốn giữ Van Gaal để ông tiếp tục công cuộc phát triển những cầu thủ trẻ và gầy dựng một bản sắc mới cho Man United, Ban lãnh đạo cũng có chiếc Cúp để làm sức nặng cho quyết định của mình.

Và người Man United sẽ lại hát vang Bài ca rước Cúp - Ảnh 2.

Trong sự nghiệp của HLV Sir Alex Ferguson, chiếc cúp FA luôn có một vị trí trang trọng.

Cúp FA cũng có hậu vận không nhỏ với lịch sử Man United. Đấy là chiếc Cúp đầu tiên mà CLB này giành được vào năm 1909. Đấy là danh hiệu đầu tiên của Man United sau đệ Nhị Thế chiến. Đấy là chiếc Cúp duy nhất mà Man United đạt được trong suốt hai thập niên 1970, 1980.

Và đấy là chiếc Cúp đã cứu cho vương triều của Alex Ferguson khỏi sụp đổ. Không có danh hiệu ấy vào năm 1990, như Ferguson thừa nhận trong cuốn hồi ký sau này, ông sẽ bị sa thải. Chữ Sir sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước tên ông. Lịch sử Man United và bóng đá Anh đã không thay đổi chóng mặt như hiện nay.

3. Thế nên 30.000 vé cho fan Man United ở trận chung kết lần này đã được bán sạch. Chiếc Cúp FA sẽ cứu lấy một mùa giải tệ hại của Man United, cứu lấy 3 năm đầu tiên thời hậu Ferguson của Man United và có thể cứu Van Gaal khỏi án sa thải, hoặc chí ít là chính Van Gaal nghĩ như vậy.

Các cầu thủ của Man United đang hoang mang, bởi sự xuất hiện của Mourinho (nếu có) hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đại thay đổi. Họ không thật sự thích phong cách huấn luyện của Van Gaal, nhưng họ cũng đâu thích tương lai của mình bấp bênh trước sự xuất hiện của một người không nổi tiếng ở khả năng dùng cầu thủ trẻ.

Và người Man United sẽ lại hát vang Bài ca rước Cúp - Ảnh 3.

Fan hâm mộ Man United trên toàn thế giới mong chờ một danh hiệu cho "Quỷ đỏ" đã mỏi mắt lắm rồi.

Thế nên trong khi Crystal Palace vào trận với tâm thế cực kỳ thoải mái ("Chúng tôi sẽ vô địch Cúp FA, như Leicester vô địch Premier League vậy", Alan Pardew nói), thì tâm lý của các cầu thủ Man United khá nặng nề.

Nhưng khi bài hát về cô gái mang chiếc ruy băng đỏ quen thuộc vang lên, có thể các cầu thủ Man United sẽ lại cảm nhận được sức nặng của lịch sử, của sự thiêng liêng đến từ màu áo mà họ đang mặc.

Cúp FA vẫn là chứng nhân cho những cuộc đại thay đổi trong lịch sử Man United. Đêm nay có lẽ cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại