V-League giảm sức hút vì Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm ra đi

Lâm Anh |

Không thể chối cãi rằng đã có thời điểm người hâm mộ bóng đá Việt Nam chỉ tò mò, chờ và đợi ngày Xuân Trường, Văn Lâm hay Công Phượng được ra sân thi đấu bên xứ người.

V-League 2019 đã bước sang vòng đấu thứ 2, mọi thứ đang diễn ra thuận buồm, xuôi gió và không có vụ lùm xùm nào như lo lắng. Người hâm mộ đã chờ đợi ngày giải đấu số 1 Việt Nam khai mạc để được xem và cổ vũ các cầu thủ nội, những đứa con cưng của mình thi đấu.

Thế nhưng cũng có không ít người thấy buồn khi một số cầu thủ tốt nhất, được yêu thích nhất không thể thi đấu cho đội bóng chủ quản. Ví như việc Vũ Văn Thanh (HAGL), Đình Trọng (Hà Nội FC) dính chấn thương, đặc biệt là việc bộ ba tuyển thủ Xuân Trường, Văn Lâm, Công Phượng rời V-League ra nước ngoài thi đấu.

Không thể phủ nhận rằng việc bộ ba này, đặc biệt là Công Phượng rời V-League đã khiến sức hút của giải đấu với truyền thông và người hâm mộ giảm đáng kể, nói chính xác hơn là bị phân tán. Thế nên chẳng có gì bất ngờ khi có những thời điểm V-League gần như bị lãng quên và người hâm mộ chỉ "hóng" xem Xuân Trường, Văn Lâm đá thế nào ở Thái Lan, Công Phượng ra mắt ấn tượng thế nào ở Hàn Quốc.

V-League giảm sức hút vì Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm ra đi - Ảnh 1.

Xuân Trường đang làm quen dần với môi trường Thai League trong lần thứ 2 xuất ngoại

Thực ra điều này cũng không phải chuyện gì lạ mà đó là vấn đề về tâm lý. Việc Xuân Trường, Văn Lâm và Công Phượng ra nước ngoài thi đấu cũng chính là điều mà NHM bóng đá Việt Nam chờ đợi biết bao lâu nay. Khi Việt Nam thực sự xuất khẩu được cầu thủ, đó là khi bóng đá của chúng ta đã vươn lên một tầm cao mới.

Trước đây, Huỳnh Đức, Trung Tuấn, Việt Thắng, Công Vinh và thậm chí cả Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Anh Tài đã có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, tuy nhiên tất cả đều mang tính chất thương mại, làm hình ảnh. Giờ thì các đội bóng nước ngoài đã phải bỏ tiền ra chiêu mộ Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng vì vấn đề chuyên môn, đó là việc hoàn toàn khác, đáng được kỳ vọng hơn nhiều.

Cuối tuần trước, những trận bóng ở V-League đã ít nhiều bị lãng quên khi NHM dành không ít sự chú ý đến màn ra mắt của Xuân Trường và Văn Lâm ở Thai League. Cho dù màn đáp lại của bộ đôi tuyển thủ này chưa khiến họ hài lòng cho lắm nhưng dẫu sao thế cũng là ổn vì vốn "vạn sự khởi đầu nan".

V-League giảm sức hút vì Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm ra đi - Ảnh 2.

Công Phượng tự tin ra mắt ở Incheon United

Giờ đây, sự chú ý lại được dồn về giải vô địch Hàn Quốc, K-League Classic, khi Công Phượng chuẩn bị có trận ra mắt CLB Incheon United. Nói không hề ngoa, người hâm mộ quê nhà đang chờ đợi từng ngày, từng giờ để chứng kiến cầu thủ này đá trận đầu tiên và kỳ vọng anh sẽ chinh phục giải đấu đẳng cấp bậc nhất châu Á này.

Cơ hội để một cầu thủ Việt Nam đá chính ở K-League là rất ít, bởi vậy nếu được tung ra sân, Công Phượng cần chớp lấy để tìm kiếm sự tin tưởng từ HLV Jorn Andersen. Về cơ bản, người hâm mộ có thể tin, chờ đợi và kỳ vọng nhiều hơn ở Công Phượng so với Xuân Trường và Văn Lâm bởi với cầu thủ xứ Nghệ này, tâm lý lo lắng không bao giờ là vấn đề, trong khi tài năng thì đã được khẳng định.

BLĐ Incheon United cũng đã khẳng định họ bỏ tiền chiêu mộ và đãi ngộ Công Phượng là hoàn toàn bởi chuyên môn sau khi chứng kiến anh chơi rất thuyết phục trong thời gian hơn 1 năm qua, cả trong màu áo HAGL lẫn các ĐTQG Việt Nam. Điều đó càng khiến người hâm mộ nước nhà quan tâm hơn và chờ đợi nhiều hơn vào một màn ra mắt tốt của cựu sao HAGL.

V-League giảm sức hút vì Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm ra đi - Ảnh 3.

Công Phượng rất được kỳ vọng sẽ thành công hơn cả Xuân Trường lẫn Văn Lâm

Công Phượng cũng đáp lại niềm tin ấy bằng 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo ở 2 trận giao hữu đã qua của Incheon United. Mặc dù vậy, tiền đạo này cũng rất khiêm tốn thừa nhận: "Với em, ghi bàn hay không không quan trọng. Em sẽ cố gắng để được ra sân và tận dụng mọi cơ hội, thể hiện những gì tốt nhất. Khi đội giành chiến thắng, cũng có nghĩa là mình đã góp một phần vào đó rồi".

Công Phượng không quên đáp lại sự quan tâm của CĐV ở quê nhà Việt Nam khi cho biết: "Hơn nửa tháng kể từ khi qua đây, mọi người đã rất mong chờ và ủng hộ em. Em hứa sẽ cố gắng để thể hiện bản thân ở Hàn Quốc, sẽ cố gắng hết sức để tạo nên điều gì đó thật đặc biệt".

Theo lịch thi đấu, đúng 12h trưa nay (2/3, giờ Việt Nam), CLB Incheon United sẽ chơi trận mở màn K-League 1 mùa 2019 khi tiếp Jeju United, đội bóng đứng thứ 6 mùa giải trước. Mọi con mắt của người hâm mộ Việt Nam, thậm chí là của cả Incheon United đang đổ dồn về Công Phượng. Hy vọng rằng ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam sẽ khẳng định được mình trong ngày ra mắt này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại