*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không may bị tai nạn lao động cướp đi một bên chân, giờ đây nữ vận động viên khuyết tật lại phải đương đầu chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Thấy con thường xuyên kêu đau chân, nghĩ là do cho con chạy nhảy nhiều nên mẹ cháu N.V.T 13 tuổi ở Bắc Ninh đã không đưa con đi khám. Chỉ đến khi bị ngã cơn đau ngày càng tăng, chân sưng vù cho đi kiểm tra, gia đình mới đau đớn biết cháu T đã bị ung thư xương.
Gần 1/3 bệnh nhân trẻ tuổi đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo bệnh ban đầu của ung thư và chỉ đến bác sĩ khi sức khỏe đã suy kiệt.
Tâm điểm