Ukraine - Anh: Sự sắp đặt của số phận

Thành Nam |

Cánh cửa vào chung kết EURO 2020 như đã mở toang với đội tuyển Anh sau khi họ vượt qua Đức ở vòng 1/8. Ukraine liệu có thể cưỡng lại sự sắp đặt của số phận?

LỰC LƯỢNG

- UKRAINE: Vắng Denys Popov và Artem Besedin (chấn thương); Khả năng ra sân của Andriy Yarmolenko và Oleksandr Zubkov còn bỏ ngỏ.

- ANH: Vắng Dean Henderson (chấn thương); Khả năng ra sân của Declan Rice và Kieran Trippier còn bỏ ngỏ.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Ukraine chỉ để thua 2/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 3, hòa 5, thua 2).

- Anh bất bại 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 9, hòa 1).

- Hai đội đã gặp nhau 7 lần trong quá khứ. Kết quả, Anh đã có 4 chiến thắng và chỉ 1 lần thất bại (thắng 4, hòa 2, thua 1).

Ukraine - Anh: Sự sắp đặt của số phận - Ảnh 1.

ĐT Anh đang đứng trước cơ hội vàng để vào chung kết EURO

Không bùng nổ, không phô trương nhưng đội tuyển Anh đã tiến vào tứ kết EURO 2020. Họ chỉ còn 3 trận đấu nữa để hiện thực hóa giấc mơ xưng vương ở sân chơi số 1 châu Âu. Con đường chinh phục vẫn còn gian nan nhưng cái đích đã ở rất gần đoàn quân của Gareth Southgate.

Như sự sắp đặt của số phận, đội tuyển Anh đã rơi vào nhánh đấu rất dễ chịu ở vòng knock-out. Thay vì phải đối mặt những ứng cử viên sáng giá như Bỉ, Italia, Pháp hay Tây Ban Nha, "Tam sư" chỉ có Đức là đối thủ đáng ngại nhất. Nhưng "cỗ xe tăng" của Joachim Low không còn là chính mình so với thời điểm đăng quang FIFA World Cup 2014.

Điều đó thể hiện rõ ở vòng 1/8 khi đội tuyển Anh đã nhẹ nhàng vượt qua Đức với tỉ số 2-0. Tinh thần Đức đã không thể phát huy ở trận đấu mà Gareth Southgate đã bóp chết cảm xúc bằng lối chơi chặt chẽ. Sự nguy hiểm của đội tuyển Anh chính là thế rình mồi. Chỉ cần 2 khoảnh khắc cần sự khác biệt, "Tam sư" đã vào tứ kết.

Chiến thắng trước Đức có ý nghĩa chẳng khác tấm vé vào chung kết với đội tuyển Anh bởi họ đang tạo ra cán cân rất lệch ở nhánh đấu của mình. Ở trận tứ kết đêm nay, thầy trò Southgate chỉ phải gặp Ukraine, đội bóng đã phải cần tới may mắn mới vượt qua vòng đấu bảng.

Và nếu đi tiếp, đội bóng đảo quốc sương mù cũng chỉ phải gặp Đan Mạch hoặc CH Séc. Xét tương quan lực lượng cũng như đẳng cấp, rõ ràng 2 đối thủ này không thể sánh với tuyển Anh.

Vì vậy, đây được coi là cơ hội vàng để Anh tiến vào chung kết EURO lần đầu tiên trong lịch sử. Và xa hơn, NHM đảo quốc sương mù muốn giữ chiếc cúp bạc ở lại sân Wembley. Số phận như đã sắp đặt để thầy trò Southgate lên ngôi. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà cái châu Âu đều đã chuyển Anh trở thành ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch sau vòng 1/8.

Ukraine - Anh: Sự sắp đặt của số phận - Ảnh 2.

ĐT Anh là đội bóng duy nhất chưa để thủng lưới ở EURO 2020

Ở các giải đấu lớn, nhà vô địch đôi khi không phải những đội bóng chơi đẹp nhất, cống hiến nhất. Cơ hội dành nhiều hơn cho các đội bóng biết cách che giấu điểm mạnh/yếu và thăng hoa đúng lúc. Và tất nhiên, may mắn là điều không thể thiếu. Sau 4 trận đấu, đội tuyển Anh đã cho thấy họ đang sở hữu nhiều phẩm chất để bước lên đỉnh cao.

Đã có nhiều chỉ trích nói về lối chơi thô kệch thiếu cảm xúc của đội tuyển Anh ở EURO 2020. Nhưng với HLV Southgate, điều quan trọng nhất là tính hiệu quả thì "Tam sư" đang có thừa. Họ là đội bóng duy nhất chưa để thủng lưới ở EURO 2020.

Chất thép của hàng thủ là một trong những phẩm chất quan trọng để các ứng cử viên khiến đối thủ phải chơi bóng theo cách của mình.

Khi đã tiến vào tứ kết, rất khó để ĐT Anh thay đổi đấu pháp. Nhưng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Ukraine, "Tam sư" sẽ có những điều chỉnh về cách tiếp cận. Họ sẽ chơi tấn công nhiều hơn, ít nhất là so với màn đụng độ Đức ở vòng 1/8.

Đã có những dấu hỏi về năng lực của ĐT Anh khi thi đấu trong thế cửa trên. Ở sân Olimpico đêm nay, NHM sẽ có câu trả lời.

Thực tế, ĐT Anh có nhiều chất liệu tốt để chơi tấn công bùng nổ. Không loại trừ khả năng Southgate sẽ tung ra sân đội hình với những nhân tố có lối chơi tấn công trực diện hơn như Mason Mount hay Jack Grealish ở trận gặp Ukraine. Đây sẽ là trận đấu để NHM có cái nhìn rõ ràng hơn về "Tam sư".

Ukraine - Anh: Sự sắp đặt của số phận - Ảnh 3.

Ukraine liệu có thể tạo nên bất ngờ ở Olimpico đêm nay?

Về phần mình, Ukraine đã lập nên chiến tích lịch sử với chiến tích vượt qua Thụy Điển ở vòng 1/8. Khác với ĐT Anh, đội bóng Đông Âu không chịu bất cứ sức ép nào về thành tích ở trận chiến đêm nay. Đấy là lợi thế để thầy trò Shevchenko tiếp tục mơ mộng chiến tích kì diệu khác.

Lực lượng trong tay Sheva được đánh giá đồng đều, trong đó nổi bật nhất là 2 cầu thủ đang chơi bóng ở Anh: Zinchenko (Man City) và Yarmolenko (West Ham). Cá nhân Shevchenko cũng từng chinh chiến ở Premier League cho Chelsea. Và cũng giống đội tuyển Anh, Ukraine rất giỏi không chiến và biết cách chắt chiu cơ hội từ các tình huống cố định.

ĐT Anh đang chơi rất hay với đấu pháp "rình mồi". Nhưng ở Olimpico đêm nay, ai mới thực sự là kẻ "rình mồi"? Chiến thắng sẽ dành cho đội bóng biết kiên nhẫn chờ đợi. Và ngay cả khi đoạt vé đi tiếp, đó cũng sẽ là trận chiến nhọc nhằn với thầy trò Southgate.

DỰ ĐOÁN: Anh thắng 1-0

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Ukraine - Anh: Sự sắp đặt của số phận - Ảnh 5.
Ukraine - Anh: Sự sắp đặt của số phận - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại