Theo đó, sau khi đội nhà phải nhận thất bại 0-1 và chính thức bị loại, đội trưởng Musab Fahd Aljuwayr của U23 Ả Rập Xê Út đã đổ gục xuống sân, lộ rõ vẻ thất vọng. Chứng kiến cảnh tượng này, các cầu thủ U23 Việt Nam đã tiến tới an ủi đối thủ.
Đáng nói, chỉ 3 ngày trước, khi U23 Ả Rập Xê Út thua U23 Jordan 2-3, Musab Fahd Aljuwayr cũng đổ gục xuống sân đầy buồn bã. Nhưng thay vì được an ủi, anh lại bị thủ môn Abdel Rahman Suleiman bên phía U23 Jordan tới trêu tức.
Điều này dẫn việc cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi. Thậm chỉ sau khi đã rời đi với khoảng cách an toàn, thủ môn U23 Jordan lại tiếp tục khiêu khích đối phương.
Về phần Musab Fahd Aljuwayr, khi ấy anh không phản ứng lại mà vẫn ngồi buồn tại chỗ, mặc cho cầu thủ hai bên lao vào nhau. Tuy nhiên đến trận thua U23 Việt Nam, sau khi được an ủi, đội trưởng U23 Ả Rập Xê Út đã nhanh chóng đứng dậy và có động thái cảm ơn.

Thủ môn U23 Jordan tới ăn mừng trêu tức đội trưởng U23 Ả Rập Xê Út.

Các cầu thủ U23 Việt Nam động viên đội trưởng U23 Ả Rập Xê Út.

Đội trưởng Musab Fahd Aljuwayr trong trận gặp U23 Việt Nam.
Hành động đẹp của các cầu thủ U23 Việt Nam nhanh chóng nhận được những lời ngợi khen. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng U23 Việt Nam đã giành chiến thắng cả về trình độ lẫn thái độ.
Đây cũng là một hình ảnh đẹp tô điểm thêm cho chiến tích của thầy trò HLV Kim Sang-sik, với việc xuất sắc đứng đầu bảng A với 3 trận toàn thắng.