U23 Việt Nam bị chê đá tiêu cực, có nên ngẫm nghĩ không?

Lâm Anh |

HLV U23 Malaysia hẳn nhiên có lý khi cho rằng đá tấn công mà thắng mới hay. Song cũng như Việt Nam, Malaysia cần phải biết mình là ai, đang ở đâu.

Thắng bằng tấn công, chơi áp đảo đương nhiên là tốt

VCK U23 châu Á 2018 đang đi đến lượt trận cuối vòng bảng, U23 Việt Nam đang có ưu thế để giành vé vào vòng tiếp theo sau khi thắng U23 Australia. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đội bóng của HLV Park Hang-seo chẳng đáng khen vì chơi không thuyết phục.

Cụ thể, trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia, một đại diện khác của ĐNÁ tham dự VCK U23 châu Á 2018, đã cho rằng việc U23 Việt Nam đánh bại U23 Australia hay thua sát nút U23 Hàn Quốc chẳng có gì đáng để khen ngợi hay tự hào. Lý do là bởi thầy trò HLV Park Hang-seo đã thể hiện thứ bóng đá khá tiêu cực.

HLV U23 Malaysia cho biết: "Tối qua tôi có theo dõi trận Việt Nam với Australia và trong suốt 90 phút, Việt Nam chỉ đuổi theo trái bóng, không phải từ giữa sân mà chỉ từ khoảng 1/3 phần sân của họ và chỉ chơi phản công.

Bây giờ, tôi có thể chơi giống như Việt Nam để có được 1 hoặc thậm chí 3 điểm nhưng liệu chúng tôi có hài lòng với 3 điểm đó? Chúng tôi sẽ học được gì sau những trận đấu như vậy. Các học trò của tôi đã thi đấu tiến bộ vượt bậc ở lượt trận thứ 2, họ rất tin vào bản thân và muốn chơi tấn công".

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia

Chắc chắn chẳng người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào muốn nghe những nhận xét đó ở thời điểm này bởi lẽ hầu hết chỉ cần biết đến chiến thắng. Thế nhưng HLV Ong Kim Swee cũng không phải không có cơ sở khi đưa ra tuyên bố của mình.

Trong bóng đá đúng là có lúc này, có lúc khác nhưng kết quả vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Tuy vậy cách chơi và cách thắng đôi khi cũng rất có ý nghĩa và tạo nên cảm xúc nơi người xem. Một trận đấu hay, thuyết phục và thắng xứng đáng đương nhiên sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn là một màn trình diễn nhạt nhòa và thắng may mắn.

Ở đây, HLV Ong Kim Swee muốn nhấn vào khía cạnh thứ hai đó là ở một sân chơi lớn như thế này, chiến thắng phải thuyết phục mới thể hiện đội bóng đó đã lớn mạnh hơn và xứng đáng góp mặt hơn. HLV của U23 Malaysia nói không quá lời bởi đúng là trong phần lớn thời gian ở hai trận đấu đã qua, U23 Việt Nam bị ép toàn diện, chỉ chạy theo bóng, cản phá chứ không thể thoải mái hay chủ động cầm bóng phối hợp, thể hiện lối chơi kỹ thuật quen thuộc.

Theo thống kê ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, thời lượng kiểm soát bóng của U23 Việt Nam chỉ khoảng 27%, trận gặp U23 Australia có khá hơn đôi chút nhưng cũng chẳng thấm tháp gì. Các con số thống kê cũng cho thấy rất rõ khả năng tấn công của U23 Việt Nam là khá hạn chế. Dĩ nhiên trong bối cảnh ấy, chiến thắng luôn là điều tuyệt vời cho U23 Việt Nam còn với các đối thủ như U23 Australia, đó là thái độ bất phục và cay cú.

Nhưng cũng phải biết mình là ai?

Tuy vậy, HLV Ong Kim Swee cũng chưa hẳn là đúng đắn trong tuyên bố của mình bởi lẽ mỗi HLV có một sự lựa chọn chiến thuật khác nhau để phù hợp với đối thủ. HLV Park Hang-seo không có gì đáng chê khi chọn cho U23 Việt Nam cách đá kiểu chiếu dưới như vậy bởi lẽ chúng ta đúng là chiếu dưới thật khi so với U23 Hàn Quốc, U23 Australia hay cả U23 Syria.

Đội bóng của ông Ong Kim Swee có lẽ đã không nhận ra được thực tế chênh lệch quá lớn ở cấp độ châu lục đó nên đã chơi cống hiến để thua 1, hòa 1 sau hai trận và đứng bét bảng C. U23 Việt Nam rõ ràng biết mình biết ta hơn nên có được 1 chiến thắng sau 2 trận đã qua và đang có hy vọng vào tứ kết.

U23 Việt Nam bị chê đá tiêu cực, có nên ngẫm nghĩ không? - Ảnh 2.

HLV Ong Kim Swee đừng tưởng chơi giống được như Việt Nam là dễ.

Có một điều nữa mà HLV Ong Kim Swee có lẽ hơi quá tự tin khi cho rằng đội bóng của ông hoàn toàn có thể đá được như U23 Việt Nam. Thực tế là để tạo được một hệ thống phòng ngự có chiều sâu và chắc chắn như vậy phải qua một quá trình rèn luyện.

Cầu thủ cũng cần tuân thủ kỷ luật, đủ tinh quái để gây áp lưc cho đối thủ, đủ tỉnh táo để không phạm lỗi và đủ "cứng về tinh thần" để sẵn sàng đối mặt sức ép suốt 90 phút và đủ năng lực để thực hiện các pha phản công sắc bén. Chính HLV của U23 Hàn Quốc phải thừa nhận U23 Việt Nam phản công rất nguy hiểm và không thể xem thường được.

Các cầu thủ U23 Malaysia có thể hình, thể lực tốt nhưng những điểm còn lại như nêu trên lại chưa chắc đã có được. Thế nên chẳng có gì đảm bảo Malaysia có thể dựng được một bức tường chắn vững chắc như U23 Việt Nam.

Nhưng dẫu sao qua những lời của HLV Ong Kim Swee, những nhà quản lý bóng đá Việt Nam cũng phải nhìn nhận rõ ràng những điểm còn yếu kém của bóng đá nước nhà để có được những định hướng phát triển đúng đắn hơn trong tương lai.

Từ yếu tố con người (thể hình, thể lực) đến tư duy rồi chuyên môn…tất cả đều cần có những sự cải thiện, cải cách triệt để mới có thể xứng tầm châu lục thay vì chỉ biết tự tin vào lối đá kiểu chịu đựng như thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại