*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thua trận, Mạc Hồng Quân đã khóc, tiền đạo số 17 nhận hết trách nhiệm về mình. Trong lúc buồn nhất Quân đã được bạn gái ôm hôn an ủi, và có lẽ không riêng Quân, thầy trò HLV Miura đang rất cần điều ấy từ người hâm mộ.
Chưa có bất kỳ cuộc họp nào giữa ông thầy người Nhật với toàn đội, mọi thứ trong nội bộ của U23 Việt Nam vẫn diễn ra khá u ám và buồn tẻ.
Một cảm giác buồn tê tái ở SVĐ Sport Hub - Singapore. Những giọt nước mắt đã tràn ngập khán đài. Đã biết bao lần hình ảnh này xuất hiện trong những trận thua khó lý giải của bóng đá Việt Nam. Thêm một lần nữa chúng ta thua khi cứ tưởng mình thắng trước khi xung trận.
Quá đỗi vui mừng sau chiến thắng, HLV Lwin Kyi đã đi “nhậu” đêm với gia đình và bạn bè đến lúc say khật khưỡng mới về.
Tiền đạo bị nhiều CĐV chỉ trích vì sự vô duyên trong trận đấu với U23 Myanmar đã lên tiếng.
2 thế hệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam đã phải chịu cùng một kịch bản thất bại.
HLV Lê Thụy Hải khẳng định ông rất mê U23 Việt Nam và HLV Miura trong trận đấu này, nên càng buồn hơn khi đội nhà thất bại.
Còn cảm giác nào cay đắng hơn khi chưa kịp hưởng niềm vui, nỗi buồn đã ập đến.
Thi đấu quyết liệt và có nhiều cơ hội dứt điểm nhất, tuy nhiên Mạc Hồng Quân vẫn không thể ghi bàn vào lưới Myanmar.
Sự chắc chắn của thủ môn Kyaw Zin đã khiến U23 Việt Nam phải đón nhận thất bại.
Dù Huy Toàn đã rất nỗ lực để ghi bàn, nhưng những tình huống bỏ lỡ của Mạc Hồng Quân đã khiến thầy trò Miura phải trả giá đắt.